TU TÂM

( Theo bài giảng của một Thiền Sư)

THANH ĐÀO

Đức Phật Thích Ca từng khuyên chúng ta :

-Hãy lấy từ bi đối xử với hung tàn. Hãy lấy tình thương đối với thù hận. Hãy lấy bao dung, tha thứ đối với sai trái, lỗi lầm, tội lỗi.”

Và Ngài cũng từng nói:

Hận thù diệt hận thù

Đời nầy không thể có.

Từ bi diệt hận thù

Là định luật thiên thu.”

Những ai tu hành thường cầu nguyện. Nhưng hành động của con người là quan trọng hơn. Tu phải đi đôi với hành. Chúng ta làm theo lẽ phải, tránh sai trái. Đừng làm gì cho người khác buồn lòng khi mình không muốn họ làm cho mình ̣mất vui. Ngày xưa Đức Khổng Tử, Đấng Vạn Thế Sư Biểu của Trung Quốc, từng nói: - “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”. ( Đừng làm gì cho người khác khi mình không muốn họ làm cho mình.)

Chúng ta cũng không nên nói dối. Nếu không nói thật được thì chúng ta nên giữ im lặng. Chúng ta nên can đảm thành thật với những gì mình đã làm.

Chúng ta hưởng chế độ dân chủ, tự do. Tuy nhiên chúng ta phải có dân trí. Chúng ta phải có trách nhiệm, phải đối xử dân chủ tự do với những người chung quanh mình .Chúng ta làm cha mẹ, ông bà phải khéo léo sống dung hòa với những xung đột giữa tư tưởng cũ mới. Như con cháu VN ở Mỹ khó dạy, khó bảo hơn khi chúng sống ở quê nhà. Con cái ở Mỹ tự do quá đáng. Chúng ta phải chấp nhận thôi.

Người tu hành luôn luôn nói năng với tâm từ bi, lời nói thành thật chan chứa tình thương yêu. Hòa ThượngThích Thanh Từ từng nói: -” Trong đời tu hành của tôi, có hai loại bạn, không có kẻ thù. Loại bạn hiểu tôi và loại bạn chưa hiểu nhau.” Chúng ta nên can đảm nhìn lại để sống thích hợp với tâm bình an trong hiện tại.” Tu là chuyển nghiệp.theo Luật Nhân Quả Tuần Hoàn. Từ bi và nhẫn nhục tu hành sẽ gặt hái quả tốt trong tương lai.

Hãy sống vượt qua những buồn khổ trong quá khứ. Chỉ nhìn cái đẹp cái hay của người khác mà vui sống trong hiện tại để vươn lên, làm đẹp cho tương lai. Người nào cũng có ưu và khuyết, tốt và xấu, tùy lúc tùy thời lộ ra. Hỷ nộ ái ố lạc dục ai ai cũng có.

Tu tâm, cố gắng sửa sai

Thực hành điều thiện, bái bai ác tà.

Từ bi hỷ xả sáng lòa

Cho ta hạnh phúc, tránh xa đau buồn.

Người tu, hiểu biết tình thương

Giúp mình chung sống bốn phương an bình.

Bao dung nhẫn nhục tươi xanh

Ờ/ đi tự tại, tâm mình an vui.”


THANH ĐÀO



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả