VỢ CHỒNG ĐỒNG BỊNH

HẢI MINH


Hôm đó ông bà Minh- Thanh tình cờ gặp vợ chồng ông bà D tại Phòng Khám Bịnh của Bác Sĩ Phạm Luận. Họ thuộc Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, tại thành phố Baton Rouge, LA, tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ.

Ông Minh quen biết họ lâu nay. Họ là người Miền Nam VN, chính thức dân miệt vườn. Hai vợ chồng vượt biên thành công và định cư tại Mỹ lâu rồi. Lúc mới qua, ông bà không rành tiếng Anh. Hội Thánh Tin Lành thành phố Baton Rouge cho người Việt giúp đỡ họ nhiều mặt. Lúc đầu họ tưởng Hội Thánh giàu có nên giúp các tín đồ đủ thứ. Theo đạo Chúa sẽ hưởng nhiều lợi lộc. Thế là họ bị dụ, bỏ Đạo Phật, chịu rửa tội theo Đạo Tin Lành. Ông bà ngây thơ quá.

Sau này các tín đồn hằng tháng phải trích tiền lương của mình đóng vào Quỷ của Hội Thánh, nhiều ít tùy theo tiền mình có. Họ hối hận thì đã quá muộn màng. Ông D sanh năm 1942. nhỏ thua ông Minh ba tuổi. Bà xã sinh năm 1948, nhỏ thua chồng 6 niên kỷ.

Hiện tại ông bà đều bị bịnh tiểu đường giống nhau. Ông xã bị bịnh nặng hơn. Ông phải chích 50 unit mỗi ngày, chia làm hai lần. Sáng 30. chiều 20 đơn vị. Ông cho ông Minh biết thế. Riêng ông Minh chích 50 unit mỗi buổi sáng. Bà xã ông D trông còn trẻ, còn giữ nét duyên dáng của thời con gái. Hồi trước, có lẽ bà là một phụ nữ có nhan sắc, làm nhiều nam nhân yêu mến.

Đa phần dân Mỹ đều bị bịnh tiều đường. Căn bịnh trầm kha thường gây biến chứng nghiêm trọng cho bịnh nhân, như cưa tay chân, mù mắt, bị bịnh thận, gan, ruột, bao tử, vv . Bác Sĩ bảo thế.

Vợ chồng già bịnh tình đau khổ

Bịnh tiểu đường chiếu cố lão niên.

Đời giả tạm vô thường vây bủa

Sinh, lão, bịnh, tử, khó thoát não phiền.


Người cao niên, tâm linh nương tựa

Dùng tình thương, hiểu biết sống đời

Ở hay đi thong dong tự tại

Tâm buông xả , thoải mái, an vui”


HẢI MINH



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả