VỢ CHỒNG MÈO

THANH ĐÀO


     Phía sau nhà ông Minh, có cặp vợ chồng con mèo thật đặc biệt. Chồng là con mèo vàng to con, xinh đẹp. Vợ là con mèo xám nhỏ con thua chồng. Cả hai đều cùng một mẹ sanh ra, nhưng khác cha. Mẹ chúng lông màu xám, mặt mày không đẹp. Đôi mắt bị thâm quần, nhưng anh chồng đẹp trai, lông vàng mượt. Nàng có nhiều mèo đực giao hợp, nên mang thai và sinh ra ba mèo con. Trong đó có một vàng, hai xám. Mèo vàng, chồng con mèo xám kể trên, là đàn anh, sanh ra đợt trước. Sau này một thời gian, mèo mẹ mang bầu, sanh ra con mèo xám nhỏ con. Khi chúng lớn lên, mèo mẹ và các con kia biến đâu mất. Chỉ có con mèo vàng, anh ruột của con mèo xám, nhỏ con, sanh sau này, trở thành vợ nó thôi

Thế là cặp phu thê, ngủ tại mái hiên nhà kho của ông bà Minh- Thanh. Mèo vàng hiền khô như cục đất. Nó luôn luôn chìu bà xã, khi ông bà Minh, Thanh mang thức ăn ra sau nhà, đổ vào chiếc tô lớn màu trắng phau, làm bằng nhựa, cho chúng ăn. Mèo xám cố ăn, hay giành ăn cùng lang quân. Nó dùng mỏ ủi đầu mèo vàng ra xa. Không cho mèo vàng thò mỏ vô tô thức ăn. Mèo vàng đành đứng dang xa chờ vợ tha thực phẩm và nhai gậm, lúc đó, nó mới tiến vào gần tô thò miệng ngậm thức ăn tha ra xa nhai. Đôi khi thức ăn ít quá nó phải nhường cho vợ xơi trước, hết trơn. Nó đành chịu đói.

Còn về việc âu yếm, yêu thương nhau giữa vợ chồng chúng nó, thì lang quân mèo vàng, sự ái dục quá mạnh. Hầu như lúc nào nó cũng bám theo vợ, ép bà xã ái ân. Tuy nhiên mèo xám thường khi phản đối. Nó cắn lại chồng bỏ chạy dài dài. Hiếm khi nó thèm khát yêu đương giao hợp như chồng. Nếu nó lại quấn quít lang quân, Dùng mỏ hôn đầu và lông lang quân thì mèo vàng liền khởi sự cắn lấy lông đầu nó, leo lên mình vợ, bắt đầu tang tình mây nước. Ta đưa nhau đến vùng tuyệt vời. Sự yêu thương, ái ân nhau, âm dương hòa hợp, để sanh con đẻ cái, ngõ hầu nòi giống sinh tồn, vạn vật phát triển. Đó là quy luật của thiên nhiên vũ trụ, của muôn loài.

Mèo còn thương yêu, hay nhường nhịn bạn

Chồng cho vợ ăn trước hưởng thú vui.

Thú vậy lấy nhau, anh em yêu mến

Cha khác nhau, cùng một mẹ, yêu đời.


Mèo con vật, ăn rồi ta nằm ngủ

Nơi xứ người mèo chó hưởng ấm no.

Pet Mỹ Quốc thức ăn thừa quá đủ

Vợ chồng mèo ăn ngủ, thật vô lo.”


THANH ĐÀO



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả