TRUNG SĨ ĐẸP TRAI

MINH CẦN


    Có thể nói, ông D. là thanh niên đẹp trai nổi tiếng tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận lúc bấy giờ. Ông đi lính cho Pháp, cấp bậc Trung Sĩ. Ông là bạn của ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông Thiệu cũng là Hạ Sĩ Quan của Pháp trước kia. Về sau, ông Thiệu được đi học Khóa I, Sĩ Quan Hiện Dịch tại Huế trong mấy tháng. Ông tốt nghiệp, cấp bậc Thiếu Úy hiện dịch. Từ đó ông thăng quan tiếng chức và thăng Trung Tướng QLVNCH, làm Tổng Thống hai nhiệm kỳ.

Ông D sau này giải ngũ. Nhà ông ở trên đường Ngô Quyền PR. Vợ ông cao gầy, có nhan sắc. Hai vợ chồng thật xứng đôi vừa lứa. Họ sanh các con đều đẹp trai, đẹp gái. Con trai cả L. cao ráo, sáng sủa, giống cha. Anh ta hơn ông Minh chừng bốn năm tuổi. Học tư Trường Trung Học Lê Lợi PR, có bằng THĐIC. Anh bị động viên đi lính, cấp bậc Trung Sĩ. Nhờ có chú ruột, em ông D, cấp bậc Đại Tá. QL VNCH. Vì ông anh thân với ông Thiệu nên người em được làm Chỉ Huy Trưởng ngành Quân Cảnh.

Vì vậy Tr/S L. làm HSQ Quân Cảnh đóng tại Đồn QC, tại Khu Tam Giác, thành phố PR. Anh ta sướng quá đi chớ. Chữ thọ cao như núi Thái Sơn. Nhờ khôi ngô tuấn tú, anh ta có cô vợ xinh đẹp, trẻ trung, nhỏ thua mình nhiều tuổi. Nhà nàng cạnh Tòa Án PR. Nhờ em gái là bà xã của Tr/S L. ông anh tốt nghiệp Trường Võ Bị QG ĐL, cấp bậc Th/ Úy, ông bảo em mình, xin chồng giúp mình, chuyển sang ngành Quân Cảnh. Khỏe ru bà rù. SQ Hiện Dịch VBĐL thường đổi ra các đơn vị tác chiến, chỉ huy đánh giặc trong thời loạn.

Người em của L tên T. trùng tên ông Minh. tuổi đời ngang ngữa với ông Minh. Hồi trước anh ta học cùng cấp lớp với ông Minh, mặc dù anh ta học trường tư, còn ông Minh học trường công lập Duy Tân. Sau này anh thi đậu bằng THĐIC, đi lính, chuyển sang ngành Quân Cảnh, cấp bậc Trung Sĩ như anh mình. Tất cả đều nhờ ông Chú giúp đỡ. Anh em họ khỏe ru bà rù. Ai tác chiến, sống chết mặc bay. Bọn tao lính văn phòng. Chữ thọ cao như Núi Thái Sơn.

Người xưa có những câu nói đáng suy gẫm:

Một người làm Quan, cả họ được nhờ.”

Nhất thân nhì thế”

Ngoài ra có Th. em của L và T. tuổi nhỏ hơn ông anh ít năm. Cô này học cùng cấp lớp ông Minh tại Trường THDTPR nhiều năm, tuy khác phòng. Nàng học lớp Tứ I. Ông Minh học lớp Tứ II. Nàng nổi tiếng xinh đẹp một thời. Có nhiều nam nhân mê mệt người đẹpTh. Ngô Quyền. Sau này Thầy Ngh. góa vợ, kết hôn với nàng. Họ ngụ tại ngôi nhà lầu trên Đường Ngô Quyền, gần Khách Sạn Hải Quan và Tiệm Thuốc Tây Ngô Khắc Tỉnh. Nàng trờ thành thợ may. Thầy Ngh cải tạo cùng Khối I với ông Minh tại Trại B, Tổng Trại Tù Binh 8 Sông Mao, sau ngày CS cưỡng chiếm và thống trị MN. Tuy nhiên, Thầy thuộc gia đình Cách Mạng, nên học tập chỉ có bốn tháng, được tha về, cùng một lượt với cựu Tr. Úy Phạm Minh Tâm, cựu GS THDT, giống Thầy Ngh và ông Minh. Chỉ có ông Minh cải tạo mút chỉ cà tha. Nhờ thế, mà gia đình ông được ̣định cư tại Mỹ sau này.

Trung sĩ đẹp trai, vợ xinh

Các con đều đẹp, nhà mình an vui.

Người em Đại Tá sáng ngời

Người thân đi lính, thành người khỏe ru.

Quân Cảnh chữ thọ vi vu

Các con hạnh phúc, bay vù khổ đau.

Chiến tranh thời loạn ủ sầu

Bao nhiêu kẻ chết, buồn rầu người thân.”


MINH CẦN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả