Lâu rồi nhị tôi không thơ tặng anh Minh Nhạc! Nhìn bức ảnh Anh đăng và đọc bốn chữ " Nước Cuốn Hoa Trôi " của Anh, nhị tôi mượn tạm hoa và chữ mà lục bát nghe anh Minh Nhạc, thơ xong sẽ hoàn lại vậy...mời Anh.

Nước Cuốn Hoa Trôi


Gió lùa mây trắng đây rồi
Mưa rơi! Nước cuốn hoa trôi dưới dòng


Bờ đục ra giữa nguồn trong
Xoáy thân chìm nổi cùng rong rêu màu
Lạnh lùng hoa cánh hoa đau
Xanh kia sao nỡ giận nhau chi mà
Ông đành sai gió mưa sa
Khiến mây giăng sét gầm qua đây đồi


Hạt bay! Hạt đọng vũng rồi
Dòng xuôi nước cuốn hoa trôi khuất nguồn



Trời! Ai như ông nhị đội mưa, chèo ngược dòng nước ra vớt hoa thì phải??? Khà khà.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả