" Ông em tài hoa "! Nghe là muốn nhảy sông lặn trốn mất Bà Chị của nhị em ơi.


Tài Run


Tài hoa hai tiếng...hoảng hồn
Nhảy sông! Lặn xuống ra cồn đứng run


Cả đời mưu thấp, trí cùn
Văn tiếng đục, thơ vần bùn chữ đen
Đã tan tác biết bao phen
Phong ba mấy cuộc tướng hèn ươn đeo
Công hầu bảng ấy cành treo
Nhón chân, tay vói...lộn mèo tam môn


Tài hoa! Đọc là hoảng hồn
Lội dòng ngược đứng trên cồn mình run


Nhị em cũng tài...mà là " Tài Run " Bà Chị Đinh Tiên Hoàng ạ; khà khà.


Thân,


Đứa Em Hoàng Diệu


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả