Nguyễn Trung Trực khóc Mẹ
Thiên Hùng

Lối :
Mẹ ơi, con đau xót khi hay tin Mẹ đã ra người thiên cổ
Bởi nặng gánh sơn hà con đành lỗi đạo làm con
Ơn nước nợ dân con đã vẹn gìn một tấm lòng son
Thương từ mẫu vì sự nghiệp của con phải liều mình trong tay giặc …

Mặt nước sông còn sôi sụt căm hờn
Hàng dừa nước vẫn khắc sâu lời thề giết giặc
Lời Mẹ nói vang vang lòng con trẻ …
Rằng :
Vì con vì nước Mẹ hy sinh …
“Con ơi, con ơi … Mẹ đây đã quyết định rồi …
Mẹ chết với môi tươi cười, Mẹ chết cho an lòng trai …
Con phải diệt loài giặc Tây … “

5- Mẹ ơi, làm thân trai đã ra đi đáp đền ơn sông núi nên con phải đành cam lỗi đạo với huyên … đường . Chữ hiếu trung con không thể cùng lúc vẹn toàn … nên con phải nén lòng nhìn Mẹ sa vào tay lũ giặc xâm lăng . Cắn chặt răng ngăn dòng lệ đau thương một lạy nầy con đền ơn sanh thành dưỡng dục . Lũ giặc xâm lăng kia phải có ngày ngã gục trước sự hờn căm như sóng biển dầng trào .

6- Hởi đồng bào Việt Nam yêu dấu
Hởi anh linh bao liệt sĩ Rồng Tiên
Hôm nay giữa bát ngát cây rừng Đồng Tháp thân yêu, Nguyễn Trung Trực tôi nguyện một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, để xứng đáng với lòng tín nhiệm của ba quân của đồng bào dân tộc, và cũng để xứng đáng với lòng hy sinh cao cả của đấng sanh thành .
Gươm thiêng ngang dọc vẫy vùng
Cứu dân cứu nước thoát vòng xiềng nô
Ra đi xây lại cơ đồ
Danh truyền hậu thế chói ngời thiên thu .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả