Hình ảnh
Vòng Tay Người Tình
Trần Thiên Hùng

Vào Xuân sao vẫn mây mù giăng mắc
Con phố buồn tênh hiu hắt giọt sầu
Gió giật từng cơn buốt lạnh lòng đau
Nhòa dòng chữ ... lá thư đã nhàu nát

Tập nhật ký dở từng trang trước mặt
Vẫn chưa nhuốm màu bụi phấn thời gian
Chỉ có em ... mới đó đã xa xăm
Mới đó ... mà xót xa ray rứt ...

Ngày ... tháng ... năm
Tôi đã bị thu hồn vào đôi mắt
Buồn mênh mông sâu thẳm một vùng trời
Nơi vườn thơ giữa những tiếng cười vui
Em hiện hữu trong lung linh sương khói

Những vần thơ em cho là viết vội
Tôi đọc nghe như trỉu nặng tâm tư
Nên âm thầm tôi dệt những ước mơ
Bằng vần thơ hoạ vụng về âm điệu

Ngày ... tháng ... năm ...
Ô ... vậy mà em hiểu
Và thơ đã bắt nhịp cầu
Từ lúc nào mình đã cảm thông nhau
Từ lúc nào mình đã là tri kỷ

Ngày ... tháng ... năm ...
Tôi đã có những tháng ngày bình dị
Bầu rượu túi thơ khúc nhạc cung đàn
Đã cùng em uống cạn ánh trăng tan
Trong tiếng dế ngâm Hạ về lặng gió

Tôi đã cùng em sơn vàng thảm cỏ
Bằng Thu phong rung lá úa xa cành
Tôi thương làn môi mĩm nụ cười xinh
Nghe tôi hát bên bếp hồng Đông giá

Tôi thương dáng em ửng hồng đôi má
Dưới nắng Xuân hoa rũ cánh ghen hờn
Hạnh phúc đời người còn có gì hơn ...

******

Tập nhật ký không còn trang kế tiếp
Kể từ ngày em đã bỏ ra đi
Hồn tôi như mảnh vườn hoang khô kiệt
Chờ đợi mưa giông mang kỷ niệm về

Rồi trong cơn say mỏi mòn tuyệt vọng
Tôi nhận được thư em
Em nói ... em nay vẫn buồn lẻ bóng
Và chúc tôi vui trọn giấc Xuân nồng

Đọc thư em ... nghe chút gì quặn thắc
Thấy thương em đang vò võ bên trời
Thấy giận em sao tự mình áp đặt
Dạ ghen hờn trong ước vọng lứa đôi

Em có biết tôi thương em nhiều lắm
Thương như dòng máu thắm chảy về tim
Như chú Cuội thương chị Hằng say đắm
Dù không gian diệu vợi biết đâu tìm

Tôi nghĩ ... chắc bây giờ em đã hiểu
Tình yêu chân thành đâu dễ gì quên
Xa nhau mới biết rằng không thể thiếu
Vòng tay NGƯỜI TÌNH cho giấc ngủ yên


Lời Cổ nhạc - Hồng Ngự

LÝ CÁI MƠN

Trời vào xuân , trời sao giăng mắc
Con phố xôn xao mà lòng hắt hiu sầu vương
Gió mang theo làn hơi ấm riêng ta lạnh lùng
Dòng thư xưa đã nhòa thời gian
Ôi buốt đau tim ta
Hỡi người tình không vẹn… niềm… yêu…

VỌNG CỔ

1. Tập nhật ký giở từng trang trước mặt, bao kỷ niệm xưa ùa về theo năm tháng, sao lòng ta buốt lạnh buổi… xuân… về…
Bụi thời gian chưa bôi xóa hẹn thề…
Mới đó mà xót xa ray rứt, chỉ có em mới đó đã xa xăm (-)
Lật trang đầu ghi ngày tháng năm, tôi và em thơ bắc nhịp cầu.
Từ lúc nào mình cảm thông nhau, từ độ nào mình trở thành tri kỷ….

2.Tôi đã có những tháng ngày bình dị, trong vòng tay ấm áp của người tình…
Bầu rượu túi thơ khúc nhạc cung đàn…
Thả thuyền thơ trên bến đò kỷ niệm , tôi cùng em uống cạn ánh trăng tan (-)
Đôi mắt huyền say khướt dung nhan, môi diễm tuyệt làm lòng tôi say đắm .
Giọng thánh thót ru hồn vào cõi mộng, tôi lạc vào tận chốn Bồng Lai….

TRĂNG THU DẠ KHÚC

Giở trang kỷ niệm phai nhòa thời gian lãng quên
Em bỏ đi rồi, nhật ký lạnh lùng
Hồn tôi như mảnh đất hoang khô
Xác xơ lẻ bạn , ngậm ngùi chờ em, em biết chăng?
Chờ vòng tay ai?
Em đã xa rồi
Thuyền thơ vỡ vụn, cung đàn lạc dây phím long.


VỌNG CỔ

5. Rồi trong cơn say mỏi mòn tuyệt vọng, tôi nhận được thư em, em vẫn cô.. phòng…
Em chúc tôi vui trọn giấc xuân hồng….
Đọc thư em nghe chút gì quặn thắt, vò võ bên đời tôi thấy thương em (-)
Tự nhủ mình sao lại giận em, dạ hờn ghen làm hồ tan keo rã.
Thiếu niềm tin làm chúng mình đôi ngả, giờ còn chi trang nhật ký năm nào.

6. Những đêm dài tôi thao thức nhớ em, thương nhiều lắm em ơi có biết?
Như dòng máu chảy về tim tha thiết, chuyện tình mình đâu dễ chia xa.
Em về đây hòa lại bản tình ca, đàn lỗi nhịp tơ chùng tôi nấn phím.
Như chú Cuội thương chị Hằng say đắm, dù không gian diệu vợi biết đâu tìm (-)

Tôi nghĩ bây giờ em đã hiểu
Tình yêu chân thành đâu dễ gì quên
Xa nhau mới biết không thể thiếu
Vòng tay người tình cho giấc ngủ yên.


**** ****


@ bài giao duyên Thơ & Cổ nhạc được Hồng Vân & Thiên Hùng trình bày tại đây :

https://app.box.com/s/l71yiuwvec777otvxb12


oooooo


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả