Hình ảnh

Xuân về đất khách
Thiên Hùng

Mai vàng khoe sắc báo Xuân sang
Én lượn từng không gọi hợp đàn
Trải nắng xuân hồng trên cánh gió
Từng dòng ký ức lại miên man

Trở về theo bước nhỏ chiều hôm
Đại lộ Bolsa chợt biết buồn
Rưng rưng se lạnh hồn thương xá
Rũ bóng ngọn cờ chạnh cố hương

Tôi đã xa quê mấy Tết rồi
Mà sao nỗi nhớ mãi khôn nguôi
Khi nghe tiếng pháo rền vang nổ
Dồn thúc giục lân trống đổ hồi

Tôi nhớ con đường rợp bóng cây
Sang Xuân mây xoã tóc buông dài
Lênh đênh từng cụm trên vai áo
Em gái chớm hồng đôi má hây

Chợ Tết hoa xuân đường Nguyễn Huệ
Hương thầm đọng ánh mắt huyền mơ
Thiếu nữ nụ cười duyên diễm lệ
Đua cùng hoa thả nỗi mong chờ

Viết liễn Xuân ông Đồ múa bút
Cầu bình an thuận gió mưa hoà
Giấy hồng đơn chữ thơm mùi mực
Mới đó sao mà xa quá xa ... !

*** ***

Lần tay thoắt đã bấy nhiêu năm
Đôi gánh thời gian trĩu nặng oằn
Chìm giấc tỉnh say sầu viễn xứ
Đường khuya nghiêng bóng lẻ âm thầm

Nên mỗi độ Xuân về đất khách
Dù bên trời Mỹ Á Âu Phi
Còn mang dòng máu nòi Hồng Lạc
Dân tộc cội nguồn ... Hãy khắc ghi .


Lời Cổ - Chuông Vàng


Lý Bông Dừa

Mai vàng chào đón Xuân đang về
Từng không chim éntung bay hót mừng líu lo
Nàng Xuân hồng khắp trên đất trời
Giây phút ngậm ngùi ký ức miên man
Chiều hôm từng bước âm thầm
Buồn sao ôi buồn dâng tràn hồn tôi...

Vọng cổ

1. Lại một mùa Xuân nơi phương trời xứ lạ, đại lộ Bolsa chiều nay buồn quá, cái lạnh se se càng thêm chạnh nhớ...quê...nhà...
Xuân đến làm chi cho mắt lệ chan hoà
Tôi bôn ba với cuộc đời lữ thứ, mấy Tết qua rồi nỗi nhớ mãi khôn nguôi
Khi nghe pháo rền vang nổ khắp nơi nơi, hay tiếng trống lân thúc giục liên hồi
Tôi chạnh lòng nhớ lại những Xuân qua, Xuân quê nhà thắm ngàn hoa khoe sắc.

2. Tôi nhớ mãi hàng cây trên con đường kỷ niệm, chớm Xuân sang mây xoã tóc buông dài
Đã cùng tôi vui bao cái Tết sum vầy
Chợ Tết hoa Xuân con đường này Nguyễn Huệ, hương thầm đọng lại trong ánh mắt huyền mơ
Có cô thiếu nữ trong tà áo dài trắng nên thơ, cười e ấp khoe môi hồng diễm lệ
Xuân yêu thương về rồi trên trần thế, hương Xuân ngạt ngào vui tiếng nhạc gần xa.

Lý Chiều Chiều

Rồi cùng đi viếng ông đồ Xuân
Qua bài thơ, với đôi ba dòng liễn đỏ
Chỉ mong gió mưa thuận hoà
Ôi đơn sơ trang hồng, mùi mực Tàu nghe hồn lâng lâng
Xuân quê hương mãi luôn trong ngần

6. Mới đó mà sao xa quá xa, mãi trong tô quê nhà có mùa Xuân yêu dấu. Nơi xứ người tôi vẫn luôn nao náo, mong ngày về vui cái Tết đoàn viên. Dẫu đôi gánh thời gian trĩu nặng ưu phiền, chìm giấc tĩnh tôi say sầu viễn xứ. Tôi biết mình vẫn làm thân lữ thứ, quê hương ơi vẫn cứ hẹn ngày về
Ai ơi dẫu sống xa quê
Ngày Xuân xin hãy trở về đoàn viên
Chúng ta con cháu Rồng Tiên
Ngàn đời giữ vững linh thiêng cội nguồn.


**** ****

@ bài cổ nhạc được Thiên Hùng trình bày tại đây :

https://app.box.com/s/im3xlytupmmqp0nkgfdwflv3s9r1l30j


Hoa hồng nỡ BanNhac





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả