KHỐC HOÀNG THIÊN

Cùng Nhau Đi Phố

Thiên Hùng

( I )

Mỗi khi ta ... cùng nhau đi phố
Em thường khoe áo mới .-----
Màu áo nào cũng nở là hoa
Dưới nắng mai mặn mà .-----
Anh ngở như trời mãi đem Xuân
Trải ngập đường vấn vương .-----
Áo hoa ngây mềm trong nét lụa
Phô mịn làn da tuổi tròn mơ
Giữa phố đông lắm kẻ trộm nhìn
Em thẹn thùng thêm xinh .-----
Để riêng anh là cánh bướm si tình
Hưởng trọn niềm say mê .-----

( II )

Mỗi khi mưa ... làm rơi nhung nhớ
Em thường mong đi phố .-----
Để anh chuyền hơi ấm bàn tay
Cho má ai ửng hồng .-----
Đi bên nhau nghe tiếng tim run
Đến tận cùng tâm tư .-----
Tiếng yêu thương chợt thoáng qua nhè nhẹ
Mặt nhìn mặt tay vẫn trong tay
Trời long lanh những hạt mưa gầy
Lấm tấm đầy đôi vai .-----
Em bên anh bước ngắn bước dài
Hoa cười cài trên môi .-----

( III )

Sáng hôm nay ... hàng cây hong gió
Áo xưa hồng trên phố .-----
Em đã là cô vợ dể thương
Theo anh thăm họ hàng .-----
Con đường xưa trải nắng thênh thang
Nâng ngập ngừng bước chân .-----
Nép bên anh hồn em rung động
Như nhắc thầm kỷ niệm ngày qua
Vẫn thắm tươi như thuở ban đầu
Chỉ trao vào tay anh .-----
Xuân từ nay bất tận tâm hồn
Trên bước đường tương lai .-----






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả