Image
(tranh Thu Vàng)


Tôi Nhớ EM
Thơ: Trần Thiên Hùng
Vọng Kim Lang : Chuông Vàng
Câu vọng cổ : Thiên Hùng

Vọng kim Lang :

Tôi chẳng phải thi nhân
Nên cũng chưa một lần
Trong lá Thu nhuộm vàng
Cùng rừng phong nhớ bâng khuâng
Bước chân chú nai nhẹ nhàng xạc xào lá khô ngoài xa

Mặt hồ Thu về sóng tình mê đắm
Mưa Thu giọt sầu
Lòng tôi có nghĩ chi đâu
Nắng mưa bởi do ông trời
Bận lòng chỉ thêm sầu tư
Nhưng khi quen em được rồi
Đời này đổi thay từ đây

Mùa Thu man mác mênh mông
Nhớ sao gió thì thào kêu
Vỗ giấc cho lá vàng rụng rơi
Nhớ con đường đôi mình chung đôi
Tôi Nhớ Em…Nhớ bềnh bồng…em ơi…

Vọng cổ :

6- Phải chăng em, hởi người em gái tôi yêu có đôi má hồng màu nắng mới e ấp bên tôi những buỗi hoàng hôn mưa bụi trắng lưng … trời … Đã từ lâu nhưng tôi chưa có dịp ngõ lời … Để hỏi em một lần em có mở cánh cửa tim hồng cho tình mộng lên ngôi … nhưng rồi tôi lại bâng khuâng khi nhìn em thanh khiết nụ đời nên tôi đành giữ lại trong tôi hình ảnh thân thương của một thiên thần .
Em, tại sao mình lại gặp nhau chi, tuy khoảnh khắc mà thành vĩnh cửu, để giờ đây trong tôi bềnh bồng nỗi nhớ, tha thiết âm thầm … tôi nhớ Em .

****  ****

@ bài hát được Thiên Hùng trình bày tại đây :

http://www.youtube.com/watch?v=ouSOzE6w7Bs
(youtube - Phạm Thanh Hoa)

https://app.box.com/s/e8gja1mhjn7mnybdifvkxyt2z59zj4w5

Hoa hồng nỡ BanNhac


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả