EM MÃI LÀ ĐỜI ANH…
Em có phải cánh diều bay trong lời yêu anh chưa kịp gửi
Em có phải là bể ái nồng nàn mang hồn của đại dương sóng vỗ
Em có phải là chân trời mở ra cuồn cuộn những tầng mây bạc
Là khúc hát lòng anh chưa kịp hát 
Ôi tình em dằng dặc nhớ thương về …

Không
Em thật hơn những gì anh tưởng tượng
Bởi em là da thịt 
Bởi em là quê hương ta còn đó
Cánh cò bay và đất mẹ hiền hòa…

Không 
Em mãi là đời anh một lòng yêu em vượt qua ngàn bão tố 
Là tình thương neo đậu mãi trong hồn…! 

PK…


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả