Bác Bắc muốn ghẹo người ta bằng thơ ư!!!
Hoa Mai Và Áo Lụa
Mai đã cánh vàng xuân sân trước
Chiều dáng thanh tha thướt lụa tà
Ớ nàng tơ nắng đường xa
Chậm chân cho nhé chờ ta theo mình
Cho đây hỏi chữ tình đã kẻ
Ngồi vấn vương đứng khẻ tên người!!!
" Rằng chưa gã đắm môi cười
Chưa ai đuổi bóng hai mươi em là "
Thế thì hãy cùng ta xuân nhỉ
Rồi đấy! Bác mang đi trao cho cô ấy xem sao??? Khà khà.
Thân,
Nhị
Hoa Mai Và Áo Lụa
Mai đã cánh vàng xuân sân trước
Chiều dáng thanh tha thướt lụa tà
Ớ nàng tơ nắng đường xa
Chậm chân cho nhé chờ ta theo mình
Cho đây hỏi chữ tình đã kẻ
Ngồi vấn vương đứng khẻ tên người!!!
" Rằng chưa gã đắm môi cười
Chưa ai đuổi bóng hai mươi em là "
Thế thì hãy cùng ta xuân nhỉ
Rồi đấy! Bác mang đi trao cho cô ấy xem sao??? Khà khà.
Thân,
Nhị