Tấm ảnh này làm nhị tôi nhớ lại quảng đời thơ ấu của mình quá đi! Ngày mà nhị tôi còn được theo chân Mẹ ra chợ ngày, ngồi ăn vặt bên những gánh hàng rong trong khu Nhà Lồng năm nào; cảm ơn anh Tuấn đã bỏ công đăng lại bức hình cũ đầy kỷ niệm trên.


Cho Tôi Xin Sống Lại


Hãy cho tôi sống lại
Những tháng ngày ấu thơ
Xóm giềng xưa thân ái
Ngày mưa...hôm nắng tơ

Trong vòng tay ấm mẹ
Và nghiêm huấn lời cha
Nghĩa nhân thầy dạy trẻ
Anh chị em thuận hoà

Bạn bè vui nghiên bút
Hai buổi chân đến trường
Tình thân như thủ túc
Chia miếng bánh trên đường

Cho tôi xin sống lại
Thời thơ ấu năm xưa
Đầy vị tha nhân ái
Dòng trong nắng...đục mưa

Nhân đây nhị tôi chúc anh Tuấn+Chị và các Cháu có những ngày Tết Mậu Tuất đầy niềm vui và một năm 2018 an khang-thịnh vượng nghe.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả