Nhị tôi xin mượn bức hình này để làm dấu mốc trong đời và trong kiếp làm người tha hương của chính mình.
Bốn Lăm Năm Nước Mất Nhà Tan
Bốn lăm năm nước mất
Nhà tan! Kiếp ly hương
Tháng tư buồn trở giấc
Giòng lệ lăn tiếc thương
Những mồ hoang! Xác lạc
Người lính trẻ xưa ơi
Phách hồn chưa hoá hạc
Chờ phục oán hờn nơi
Biên đầu con ôm súng
Cháu dựng lá cờ vàng
Chặt đầu quân cộng rụng
Niềm hoan ca xóm làng
Bốn lăm năm vong quốc
Đời ly hương đợi ngày
Chân hồi quy cố quốc
Tay kiến tạo hoạch bày
Bốn lăm năm hạn qua
Mong sao Việt Nam sẽ thoát qua vận hạn bốn mươi lăm năm! Để người dân ba miền còn có dịp ngẩng cao đầu, sánh ngang vai cùng lân bang trong những tháng ngày sắp tới vậy.
Thân,
Nhị
Bốn Lăm Năm Nước Mất Nhà Tan
Bốn lăm năm nước mất
Nhà tan! Kiếp ly hương
Tháng tư buồn trở giấc
Giòng lệ lăn tiếc thương
Những mồ hoang! Xác lạc
Người lính trẻ xưa ơi
Phách hồn chưa hoá hạc
Chờ phục oán hờn nơi
Biên đầu con ôm súng
Cháu dựng lá cờ vàng
Chặt đầu quân cộng rụng
Niềm hoan ca xóm làng
Bốn lăm năm vong quốc
Đời ly hương đợi ngày
Chân hồi quy cố quốc
Tay kiến tạo hoạch bày
Bốn lăm năm hạn qua
Mong sao Việt Nam sẽ thoát qua vận hạn bốn mươi lăm năm! Để người dân ba miền còn có dịp ngẩng cao đầu, sánh ngang vai cùng lân bang trong những tháng ngày sắp tới vậy.
Thân,
Nhị