Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


 Em Chỉ Thấy

Em chỉ thấy… trời chiều rơi rất chậm
Bởi nắng vàng ...còn… óng ánh trên sân
Một đôi tay...hay trăm đôi tay nắm
Họ đi rồi …không để lại dấu chân …

Em chỉ thấy …mây trôi về …vô tận
Gió không hờn khi khép cánh phù vân
Mười đôi tay ...hay ngàn đôi tay nắm
Được mấy đôi ... yêu bằng trái tim mình ?!

😘

Những câu thơ ngớ ngẩn thế này. Sao tôi vẫn nhớ ?
Có lẽ ...em là một vì ... Sao Lấp Lánh qúa tuyệt vời .
Em là ...Mây 
Em là ...Gió 
Là ...Hoa 
Là ...Cỏ
Là vầng trăng khi tỏ ...khi mờ... vv và vv ...
🎸
Những bài thơ biết ... hát. Vẫn quẩn quanh bên cuộc sống của tôi.
Vẫn cho thêm thi vị vào cà phê mỗi sáng .
Vào rươụ đỏ mỗi chiều.

Tạ ơn em . Em yêu dấu .😘




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả