Bên đây trời đang mùa đông với những ngày mưa gió! Bên kia xuân lại sắp về, ngồi nhớ quá quê xưa chốn cũ và người của một thủa thanh xuân.


Bên Kia Đã Nắng Xuân Chưa

Bên này đông những ngày mưa
Bên kia xuân nắng về chưa em à

Hỏi lòng nhớ kẻ phương xa
Nhớ âm tiếng cũ thời ta chung đường
Mai cành búp nở vàng hương
Chân lên chùa buổi chiều sương giao thừa

Bên này đông dưới hiên mưa
Bên kia đã nắng xuân chưa...nhớ người


Tui bắt tại trận rồi! Ông nhớ ai mà trời vừa hừng sáng đã ngồi làm thơ, mau khai ra...không thì tui tự sát cho ông coi? Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả