Hôm qua lúc sắp tàn tiệc rượu, ông nhị có hứa với bắc tôi là ngày mai sẽ làm bài lục bát đáp lễ...vậy hôm nay ông còn nhớ không?

Phượng Vĩ (8)

Đã mùa phượng vĩ đỏ hoa
Buổi mưa hôm nắng vàng pha nắng vàng

Xưa ngồi đợi bóng người sang
Sông trưa gió nhẹ đò ngang ghé bờ
Bến nào ta bút ngồi thơ
Hương tà sắc áo lụa tơ trắng tà

Đã mùa phượng vĩ đỏ hoa
Tháng tàn năm hết tình xa cách tình


Nhớ...thì không nhớ, nhưng ông muốn thơ thì có ngay thôi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả