Hôm nay đã là ngày đầu của tháng mười một rồi ông nhị ơi! Thời gian trôi qua nhanh quá...năm lại sắp tàn nữa rồi ông ạ.

Tháng Mười Một...Đường Lá Phong

Tháng mười một...gió lạnh về
Mây đen giăng kín bốn bề hạt rơi

Mưa thu phủ trắng che trời
Lần tay...ta nửa kiếp đời tha hương
Sớm khuya lòng nhớ dạ thương
Quê nhà bao nỗi niềm vương vấn lòng

Tháng mười một...đường lá phong
Xạc xào âm tiếng! Sầu đong mắt mùa


Ông bắc hơi đâu đứng đấy mà đếm tháng với năm cho khổ đời thế này? Mau ngồi xuống đây để uống vài ba chung quỳnh với nhị tôi cho ấm lòng người viễn xứ vậy.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả