Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


***Cuộc sống ẢO ************

Biết mộng mơ. Là lúc biết yêu thơ.
Yêu những nhà thơ ...Cổ, như Nguyễn Bính, Xuân Diệu ...Thơ đọc dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hiểu...
Khi:
- Em níu lấy cành dâu, che dấu Mộng Ban Đầu (nhạc)
Là khi em biết xếp vần thơ ...
************
- Hò hẹn đầu tiên trong cuộc đời
Trên xe “gắn máy” chở đi chơi
Bạch Ðằng bến đợi đưa em tới
Hai đứa đứng nhìn dòng nước trôi

Chiều đó áo em màu đỏ tươi
Nắng vàng trải xuống tóc buông lơi
Cầm tay anh nói nghe như gió
Có hứa yêu em đến trọn đời  ?

********
Bây giờ em nhớ chuyện xa xôi
Kỷ niệm theo thuyền ra biển khơi
Dòng nước sông xưa còn chảy xiết
Bến chờ người đến sẽ đi thôi ...

*************
Khi Mộng Ban Đầu tan vỡ :
- Thấy thương con nhện giăng tơ 
Giăng thành một chiếc cầu mơ giữa phòng
Quơ ngang một cái là xong
Cầu mơ gẫy nhịp, nhện...chết trong ngỡ ngàng...
***
Bây giờ nhớ lại hình ảnh của mình ..10 qua. Tôi như thấy ...ác mộng giữa ban ngày.
(Trong ác mộng vẫn còn những cơn mơ hồng ...rất thơ!)

Tôi yêu kỷ niệm của tôi. Nhưng tôi để yên cho Kỷ Niệm an giấc ngàn thu cùng mộng đẹp.

**** Giờ đã điểm ( bing... bong)... Cũng đành buông thôi ... Cũng đành buông thôi ...:(

********
(Dec/13/0000)
Tôi đến FB, không gánh gồng theo kỷ niệm.
Chân không mang giầy cao gót. Những bước đi rất nhẹ, nhẹ như lá bay ...
Tôi dựng nhà trong FB, một căn nhà lá đơn sơ, bên hồ than thở ...

Mỗi sáng cầm tách cà phê nóng dạo quanh ...FB ...

Nhặt thêm một chiếc lá
Ngắt trộm một cánh hoa
Mở ngăn tim kỷ niệm
Cất vào, rồi đi ra :)

Ra sân nhìn nắng nhảy
Lả lướt điệu ... Rumba
Mây vàng theo gió bạc
Bay quanh trời bao la :)
......
Mùathu Khônglábay


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả