Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]














Không Cánh Mà Bay!!!

Chàng và nàng s
ống chung gần một phần tư thế kỷ.
Chàng hút thuốc như khói tầu, nhưng chàng ngạc nhiên lắm, sao nàng tỉnh bơ nhìn chàng đốt tuổi thọ của chàng :
- Em không yêu anh sao, anh ước gì em hỏi anh:
- Nếu bắt buộc chọn một trong hai điều: Chọn em hay chọn thuốc, anh sẽ chọn em, bỏ thuốc ngay?

Nàng nheo mắt:
- Em không bắt anh chọn, vì em yêu anh, nhưng nếu anh hút thuốc nhiều như thế ...có theo ông bà thì theo sớm sớm chút nhá, cho em còn ...
- ... còn vớt vát thằng khác chứ gì?
Chẳng biết chàng hằn học thế có đúng ý nàng không, nàng chỉ phá lên cười ...thích thú!

Nàng hơi điệu đời, hỏi chàng :
- Anh ạ, chỉ cần tốn 2000 đô cho một cái mũi sửa, em sẽ đẹp như tiên.
Chàng reo mừng:
- Mất hai ngàn thành ...tiên , sao lại không?
- Em sợ thành tiên rồi phải về trời ...xa anh!
Chàng ôm nàng âu yếm:
- Anh chả tin, cánh đâu mà bay về trời ..hihi ... em tôi ngây thơ quá!
Ba tháng sau, nàng sửa mũi xong, sửa thêm một tí eo, cho tướng đi ẻo lả hơn ... trông nàng đẹp như ,,, tiên!
....
Một chiều như mọi chiều, đi làm về ... chàng vừa mở cửa bước vào nhà, một luồng hơi lạnh ập ra ... quyện chặt lấy chàng, hai con mắt chàng toé lửa khi nhìn quanh ...
Căn nhà trống trơn, TV, tủ lạnh, DVD, comp ... ghế bàn biến hết ... đến nhà bếp không còn một cái chén, đôi đũa ...
Trên tường có dòng chữ bay bướm to tướng:
- Tiên không có cánh bay về trời. Tiên về ... phố Biển....bằng......U –haul ... .:).....
......
HoàiThươngKỷNiệm


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả