Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Định Mệnh Đã An Bài 

Tựa cuốn tiểu thuyết của Hoàng Hải Thủy. Huy nhớ Huy đọc đã lâu lắm rồi, có lẽ thời Huy vừa từ giã tuổi mới lớn. Huy không nhớ rõ chi tiết câu truyện, nhưng Huy nhớ cốt truyện và nhớ tên cô gái đẹp bốc lửa trong truyện, có một trái tim rất xấu xí đó tên: Loan!
Loan đã toa rập với anh tài xế (của chồng) âm mưu giết chồng, để lấy bảo hiểm. Ông chồng biết tâm địa ác độc của cô vợ trẻ, tráo trở, bảo cho vợ biết, nếu ông tự tử bảo hiểm sẽ không trả tiền. Khi trong Chúc Thư tài sản ký để cho anh tài xế!
Rồi ông tự tử, họ phải dàn cảnh như ông bị ăn cướp giết, còn Loan vợ ông bị bắt cóc trói lại. Anh tài xế muốn làm thật giống, nên lỡ tay đánh mạnh, Loan té xuống …đập đầu ...chết ngọt!
Khi anh tài xế biết được tài sản ông chủ để lại hết cho mình thì qúa muộn, anh phải vào tù, vì... Định Mệnh Đã An Bài!
***
Bao năm qua đời. Huy không để ý tới Định Mệnh, cho đến khi Huy bị tình yêu làm cho hoa mắt, đau đầu...
- Người đi qua đời Huy ...đã mang theo nửa ...gia tài của Huy.
Huy không khỏi rùng mình, sợ hãi.
Nếu Định Mệnh Đã An Bài bắt Huy phải …độc thân trọn kiếp này. Không tội nghiệp cho Huy hay sao? Một người “ăn chắc mặc bền” chân thật, kính già, thương trẻ, cởi mở, yêu thiên nhiên...như Huy, sao phải chịu cô đơn nửa đời sau?
Chàng cũng không còn nhiều thời gian tính toán nữa. Bóng xế đang nhảy Tango trên chân tóc Huy, dù rất nhẹ, vẫn đủ làm Huy chao đảo ...

Bây giờ. Huy muốn lấy vợ. Sao Huy lấy được vợ... như ý Huy đây?
Huy nhìn quanh, những cô gái đẹp đã ... theo chồng từ lâu!
Gặp vài người đàn bà dở dang. Huy rất sợ, chàng sợ các nàng quen thói ... ly dị!
Vốn liếng Huy ký cóp bao năm cho cọp ... (cọp đã tha đi một nửa) còn một nửa, lỡ bị cọp lại tha đi mất? 
Huy sẽ sống ra sao? Huy không thể dại thêm lần nữa.
Huy muốn tìm mối tình thủy chung, trước sau như một, chỉ còn cách tìm người đàn bà... chồng chết:
- Góa phụ nửa chừng xuân!
Tìm đâu, biết tìm đâu bây giờ?
- Chồng chết, còn trẻ, còn phải đẹp!!!
Đám bạn chàng cười không dứt:
- Khó hơn trúng số!
Cuối cùng, Huy đã gặp nàng.
***
Huy lang thang trên phố Bolsa giữa chiều nắng nhạt, ca dao theo gió về nhắc nhở:
- Trai khôn tìm vợ chợ đông!
Ô kìa … xéo trước cửa chợ - nàng ngồi đó, kiểu ngồi...xổm lạ mắt, trước mặt nàng một chiếc rổ mầu hồng, trong rổ đầy những trái nhãn mọng vàng còn bám chặt trên cành lá...
Đôi bàn tay trắng muốt, móng dài đỏ chót thoăn thoắt …bóc vỏ nhãn...thảy một cái, trái nhãn to... nằm gọn trong chiếc miệng trái tim của nàng!
Nàng nhai ngấu nghiến bên hàm phải, mái tóc b
ồng bềnh rũ xuống bờ vai nghiêng, trông nàng hồn nhiên, dễ thương qúa!
Từng trái, từng trái Huy đếm nhẩm …99 …105 …còn tiếp…
Huy đứng dựa vào cột cửa chợ, say sưa chiêm ngưỡng nàng ...
Khi còn chiếc rổ không, nàng vươn vai một cái, đứng thẳng người lên, quàng cái bóp LV vào cổ, cắp cái rổ vào nách, đi te te ra chỗ đậu xe, chàng phải dùng khinh công cỡ Điền Bá Quang mới bắt kịp nàng:
- Làm ơn, cho tôi hỏi thăm, nhãn cô mua ở đâu? mà trông cô ăn ... ngon qúa!

Nàng đã mở cửa xe, quẳng bóp, quẳng rổ vào ghế bên:
- Mua trong tiệm chuyên bán trái cây … ngay… đó đó (tay nàng muá tới )…mới ngon, chỉ tội mắc thôi!
Vừa nói, nàng đã chui tọt vào xe, máy đã nổ, ti
ếng hát du dương trong chiều vàng:
- Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm.
Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đầu cành lá thắm.
Tình yêu một thoáng lên ngôi,
Nhẹ nhàng như áng mây trôi
Dịu dàng như ánh trăng soi êm êm.
Hương yêu dâng trong hồn tôi (nhạc Nguyễn Ánh 9)

Huy với theo nàng năn nỉ  cho chàng làm quen. Hỏi nàng đã tay bồng tay bế chưa? 
Sau khi biết nàng còn độc thân chính hiệu con nai vàng. Huy xin số điện thoại của nàng, nàng tìm giấy bút, không cho Huy số điện thoại,  mà cho Huy địa chỉ nhà nàng!
(nàng cười khoe hai hàm răng trắng đều như những hạt bắp)
Huy ngỡ mình đang mơ???
-Không phải mơ!
-Không phải thơ!
Là thật!!!
Định Mệnh Đã An Bài cho Huy gặp nàng, cảm ơn Định Mệnh nhé!
*****
Chiều thứ bảy, cũng trời nhạt nắng, như chiều Huy gặp nàng ngoài cửa chợ.
Huy trong tiệm hoa đi ra, mặt tươi như hoa.
Lái xe qua con đường có hai hàng cây thẳng tắp - khi bỏ quên hàng cây sau lưng, rẽ sang con đường trầm lặng - Huy lái chậm lại tìm số nhà - thấy ngay một toà nhà nguy nga, đầu đường in to những con số nàng cho ...
Trái tim Huy bắt đầu đánh...lô tô …Huy không ngờ nàng giầu có đến thế. Huy đoán nàng cỡ ...nửa chừng xuân. May mà nàng ...còn độc thân.  loay hoay mãi Huy mới đậu xong xe!
Huy ôm bó hoa hồng đi tới, mừng qúa khi thấy …nàng ngồi đó, cũng dáng ngồi... xổm, trước cửa nhà, Mái tóc bồng bềnh rũ xuống b
ờ vai nghiêng. Nàng đang bận đeo ... răng gỉa cho... búp bê. Hai hàm răng trắng phau đều như những hạt bắp của nụ cười lần đầu gặp gỡ!
Huy quay lưng, ù chạy ...trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực …
Khi ngồi được vào xe, châm điếu thuốc, hít một hơi dài, đè cơn khủng hoảng xuống rồi, xe từ từ chuyển bánh, Huy ngước mắt nhìn lại, mới thấy tẩm bảng chữ xanh to treo cao trên cửa toà nh
à:
 Bệnh Viện Tâm Thần 

HoàiThươngKỷNiệm


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả