Lâm Bích Nhy - Cuộc Tình Bất Tử
Trong cuộc sống hiện tại, khi bàn đến vấn đề "Tình Yêu" của g/trẻ h/ngoại , các bậc p/huynh thường hoặc là lắc đầu ngán ngẩm hoặc chán nản thở dài, " thời đại này con đặt đâu cha mẹ ngồi đó " Có vẻ cay đắng, nhưng quả thật không sai . Lý do là vì họ nhận thấy ở g/trẻ ngày nay, đa số rất "liều" khi dấn thân vào cái t/giới mà họ "tuyên bô' " là tình yêu . Phần lớn thanh niên nam nữ ngày nay quả thật hết sức tự do , "tốc hành" trong việc chọn bạn, kết hôn, chia tay ...Có nhiều bậc cha mẹ mặc dù phát hiện ra nhiều khuyết điểm trên p/diện đ/đức hoặc h/kiểm từ người "bạn đời t/lai" của con mình thì sự phản đối của họ cuối cùng rồi cũng chỉ dừng lại điểm "đầu hàng" "qui thuận" mà thôi !
Bóng sắc, tiền tài, danh vọng khiến con người ta yêu nhau, cưới nhau vội lắm . Đó là thứ tình đam mê ! Tệ hại hơn, nếu đây là đ/lực dẫn đến h/nhân thì cuộc h/nhân này ví như một ...cuộc nhậu . Một cuộc nhậu với hai kẻ "nốc " rượu chứ không phải "nhâm nhi" rượu . Tỉnh cơn say, cảm giác chỉ còn là sự mệt mỏi , chán chường . có lẽ cũng vì vậy mà t/trạng "bỏ nhau" trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại diễn ra ngày càng có vẻ sôi nổi không thua gì dân Tây . Nhiều cặp v/chồng đôi khi có đến hai, ba đứa con rồi mà có khi "đưa nhau " đi ăn cơm "chia tay" một cách vô cùng nhẹ nhàng êm ái vì họ qua.... "chán" nhau ! Lý do chán nhau thì rất nhiều, rất đơn giản như ...đang nói giỡn . Một người vợ hoặc là đài cát hoặc là "lazy" không bao giờ "thành tâm" muốn trở thành nội trợ gia . Khi v/chồng còn "son" thì hết đưa nhau ra phố ăn rồi thì dắt nhau về nhà cha mẹ . Nhưng rồi con cái ra đời , công việc mệt mỏi , từ sở làm về thì các đức lang quân ai lại không mong đợi được ăn ba miếng cho đỡ đói . Nhưng bếp lạnh , con la khóc , không ai phụ ai nấu nướng , đổ quy trách nhiệm lên nhau , rồi so bì than trách . Trước những cảnh như vậy , yêu đâu không thấy chỉ thấy muốn "phụ " nhau "quách" cho rảnh "nợ " !
Vậy ...phải chăng để tình yêu của buổi ban đầu mãi mãi không phai , bất tử, thì hai kẻ thật sự yêu nhau không nên dắt nhau đi sâu vào "ngõ cụt " hôn nhân ? ...Đương nhiên là không phải vậy ! Hôn nhân sẽ vô cùng đẹp đẽ nếu người ta biết quên đi sự tính toán nhỏ nhen ích kỷ . Có như vậy thì cuộc h/nhân kia mới tồn tại êm ấm , trọn vẹn . Nơi đâu có sự Hy Sinh thì nơi đó có nụ cười xuất phát từ cõi lòng thanh thản vậy .
"Tình Yêu Bất Tử " của nhà văn Lâm Bích Nhy không đề cập sâu về khía cạnh hôn nhân . Trong suốt 12 truyện ngắn đầu tay này , mỗi một tâm truyện là một phương chỉ nam về thế nào là sự hy sinh cao cả , thế nào là sự bất diệt trong tình yêu .
Sự Hy Sinh trong t/yêu dưới ngòi bút LBNhy, được biểu đạt một cách cao quí như châu bảo , thâm trầm như thu nguyệt , thanh khiết như sen hồng . Những ý tưởng đầy nhân bản nhất nhất hướng giới trẻ đến một cõi lòng yêu trong sáng vô ngần, cao thượng vô ngần .
Mỗi một truyện là mỗi một bản nhạc tình dịu dàng nhưng xao động của giận và yêu , gần và xa, nụ cười và nước mắt . Nhưng, nước mắt trong "Cuộc Tình Bất Tử " là những giọt trân châu vô trọng lượng , "thoát" ra từ cõi lòng từ bi thánh thiện của những con người yêu nhưng sẵn sàng đánh đổi tình yêu của mình để đổi lại truyền thống gia đình , tôn nghiêm của cha mẹ , nguồn vui của người khác . Vì , sự đánh đổi như vậy vẫn đem lại cho người ta sự hạnh phúc , chân lý sống , là những lý tưởng đích thực của đạo đức con người .
"Cuộc Tình Bất tử " là truyện hay nhất trong số 12 truyện , quả thật nhà văn Vĩnh Hảo đã một cách rất tài hoa, phân tích thật sâu sắc về bản sắc vi diệu của điều mà LBNhy cho là "Bất tử " của một "cuộc tình" , theo ông, " CTBTử ...ẩn hàm một m/thuẩn nội tại ...đặt chân vào chổ lập cước của triết lý phật giáo . Có sinh thì có tử , muốn bất tử thì bất sinh . Nói cách khác, những gì hiện hữu bằng những đ/kiện thì sẽ tan theo sự phân hữu của những đ/kiện ấy . "Cuộc tình" là sự kiện y/thương, đối đãi , tương tác giữa hai người với những đ/kiện sai biệt hoặc tương đồng từ thế xác đến tinh thần . Một sự kiện khởi sinh như thế , trong những đ/kiện như thế , không thể nào bất tử " Vẫn theo ông , "Nói CTBTử thật ra là vay mượn cái giả để hiển lộ cái thực mà thôi . Cái thực mà LBNhy nhắm đến là TYBTử bao la, không điều kiện , không ràng buộc , chứ không phải chỉ là một cuộc tình . Vì một cuộc tình dù cao đẹp , thơ mộng , hi sinh to lớn đến đâu , vẫn chỉ lẩn quẩn trong những điều kiện , mà trọng tâm của chúng là cái "tôi " . Còn có cái tôi (ngã) và những đ/kiện phụ huệ của nó (ngã sở) , thì còn có sinh diệt , biến hoại . "
T/yêu nếu nặng về lý trí , đó sẽ là một thứ tình thanh cao chuẩn mực vô cùng . Trong cuộc sống hiện sinh , khi mà đa số giới trẻ đang ngã theo chiều hướng chạy theo những ham mê vị kỷ tầm thường thì "CTBTử" của LBNhy quả thật , là những giáo điều vàng ngọc hướng tâm linh con người đến một tư tưởng hi sinh vô cùng thoát tục . Đó là sự Quên Mình đi vậy .
Phỉ Thúy thật sự ao ước tất cả các bậc phụ huynh cũng như các bạn trẻ , đều có may mắn đọc, chia xẻ, chiêm nghiệm , ở một góc cạnh nào đó , một tư tưởng cao thượng tuyệt đối (thông qua bản sắc tình yêu) của n/v LBNhy , một cây bút ra^'t trẻ , mới chỉ vừa hai mươi bảy tuổi .
Các bạn ở Cali , nếu muốn làm "chủ nhân" của quyển sách có giá trị văn chương này, thì có thể tìm mua tại các tiệm sách ( hỏi do Tự Lực x/bản) .
Nếu các bạn muốn có ký tên lưu niệm của t/giả thì c/thể l/lạc : lAM BICH NHY
NYLANDSV.14 - 2008 FJERDINGBY, NORWAY
EMAIL : nhy7565 @msn.com
Ấn phí : $ 12 ( ngoài Norway)
Pt xin "bật mí " , trừ chi phí ấn loát , tiền bán sách LBNhy sẽ dùng phát đường tam bảo . Với tâm hồn thánh thiện này , Pt hi vọng các bạn với tâm hồn yêu nghệ thuật văn chương sẽ n/tình u/hộ Nhy
Chân thành mến chúc tất cả các bạn một cuộc sống an vui
Phỉ Thúy
Ước gì Anh chỉ là mây
Thảng theo gió Hạ mỗi ngày mỗi xa
Tình Em thuở ấy lụa là
Bâng khuâng xếp lại để mà tương tư