Thêm một buổi chiều ... rất lạ!




Ring ... ring ... ring ...

- Hello

- Nhỏ ?

- uh huh, anh hả ?

- Nhỏ khỏe không ? Hết sốt chưa ?

- Hình như chỉ lên cơn vào buổi tối, sau đó thì không sao.

- Nhỏ ở một mình, ráng lo cho mình đừng để người khác bận tâm biết không ?

- Biết rồi, hình như anh thích dùng chữ "đừng" khi nói chuyện với nhỏ ?

- Nhỏ ráng chịu đi, vì không bao giờ ý thức được rằng nhỏ phải quan tâm cho chính nhỏ.

- Gọi nhỏ để mắng một trận cho vui à ?

- Không, anh gọi hỏi thăm.

- ....

- Hình như nhỏ đang buồn ?

- Sao anh biết ?

- Không nghe tiếng nhỏ cười như mọi khi.

- Bộ không cười là không vui à ?

- Ừ, không vui, người ta không cười nổi

- Phải có ngoại lệ chứ

- Với nhỏ, hình như không được ngoại lệ ... Kể anh nghe, chuyện gì ?

- Không có chuyện gì quan trọng cả, chuyện của Thùy thôi anh.

- Thùy sao rồi ? Lâu nay nhỏ có ghé thăm không ?

- Có, mới ghé hôm qua. Nó dạo này lại xuống tinh thần. Nhỏ khuyên cũng đã khuyên rồi. Trách cũng có trách qua. Lý lẽ cũng đã đem hết ra mà nói, cuối cùng, hình như nó vẫn không quên được ông Q.

- Khó nói lắm nhỏ, tình yêu là một thứ bịnh tự bộc phát, và tự hủy diệt, nhỏ chỉ là tác nhân phụ thêm, ảnh hưởng sẽ không qua được trái tim Thùy đâu.

- Biết là vậy, nhưng cũng khá lâu rồi, nhỏ muốn nó cho chính bản thân nó và người khác cơ hội.

- Đừng thúc đẩy, cứ để Thùy tự nhận ra xem cô ta cần ai, và cần phải làm gì. Không phải ai cũng sắt đá như nhỏ

- Lại nữa, đang nói chuyện Thùy, anh quanh một đường trở về nhỏ làm gì ? Kỳ lạ ...

- Không, ý anh chỉ muốn cho nhỏ biết rằng, con người, tình cảm là một điều không lý giải và khống chế được.

- Nhưng ...

- Đừng ngắt lời anh, ý anh là, có thể nhỏ cứ luôn miệng bảo rằng mình cầm lên được, thả xuống được. Nhưng, khi nhỏ đối diện với chính nhỏ, nhưng lúc riêng tư ấy, hỏi lại bản thân xem, đã thật sự bỏ xuống được chưa ? Thùy cũng vậy, vẫn biết rằng Q. không thể nào trở lại, nhưng tình cảm của Thùy vẫn còn đó, chưa thể tự nó hủy diệt. Phải nhớ thêm rằng, biết đâu, Thùy chưa muốn nó biến mất ...

- Nhỏ không biết, nhưng nhìn nó đau khổ, nhỏ thấy không cam tâm. Nhỏ muốn làm một cái gì đó cho nó ...

- Có bao giờ nhỏ nghĩ rằng nhỏ nên làm một cái gì đó cho riêng mình không ?

- Ý anh là ...

- Nói vậy, nhỏ hiểu ý anh rồi. Không cần trả lời anh đâụ Just something for you to think about.

- ok.

- ....

- Anh, nhỏ phải cúp máy, chúc anh cuối tuần vui vẻ ....

- Chúc nhỏ cũng y như vậy!

- Bye

- Bye nhỏ!






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả