Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VIẾT NHANH THÁNG MƯỜI MỘT

VIẾT NHANH THÁNG MƯỜI MỘT
Mới đó mà tháng mười một đã sắp hết.Người Mỹ có ngày lễ Tạ Ơn để mọi người cám ơn trời đất và tha nhân đã đem lại cho mình cuộc sống. Tin tức chiến sự ở Iraq cứ làm cho anh nao lòng rồi chuyến đi của ông Bush cũng có lẽ không cứu vãng nổi tình thế của một cuộc chiến bi thương Anh luôn đứng về phía những người lính gian khổ và chịu nhiều thiệt thòi. Lịch sử đã chứng minh viễn chinh là phải nếm mùi thất bại từ Thành Cát Tư Hãn đến Napoleon từ bao nhiêu đời vua Tàu xâm lăng Việt Nam đến Liên Xô ôm đầu máu ở Afghanistan đến Việt Nam phải rút lui khỏi Cam bốt sau 10 năm chiếm đóng. Từ cuộc chiến Việt Nam đến Lebanon 1983, từ Somalia 1993 đến Iraq 2003 đâu là bài học cho giới cầm quyền. Dù núp dưới danh nghĩa nào chúng ta không nên viễn chinh và xâm lấn bất cứ nước khác nào. Saddam Hussein cần phải lật đổ nhưng phải bằng chính nhân dân Iraq chứ không phải thế lực ngoại bang , CHúng ta cần chận đứng chủ nghĩa cộng sản ở vỹ tuyến 17 nhưng phải bằng chính sức mạnh của quân đội Việt Nam chứ không phải bằng hàng trăm ngàn quân ngoai bang. Để rồi khi Hoa Kỳ rút đi thì cộng sản đã thôn tính tòan cõi Việt Nam. Mấy tháng trước anh có ủng hộ cho giải pháp quân sự vì theo anh lật đổ Saddam Hussein và tiêu diệt hiểm họa của những vũ khí giết người hàng loạt là cần thiết nhưng anh cũng như hàng triệu người Mỹ đã bị lừa mị cũng như hồi 1964 người Mỹ đã bị lừa mị vì vụ Vịnh Bắc Bộ. Chúng ta sẽ không có dầu lửa từ Iraq cũng như chúng ta sẽ không thể đem lại dân chủ cho người dân Iraq một khi mà chúng ta còn thi hành một chính sách dùng hiểm họa khủng bố (cũng như đã dùng hiểm họa Cộng Sản)để "justify" cho tất cả mọi hành động quân sự không cần thiết. Thế giới ngày cần có sự tôn trọng lẫn nhau sự bình đẳng và cùng nhau xây dựng một trái đất an tòan hơn ,thịnh vượng hơn. Tin tức bão lụt khủng khiếp ở Việt Nam làm cho anh lo lắng vô cùng dù biết mình cũng chẳng làm gì được cho đồng bào mình. Trời mùa đông đã đến lạnh lẽo và gợi cho anh nhiều nỗi niềm khó tả. Kinh tế MỸ đã thực sự vượt qua khủng hoảng chưa hay là những con số tường trình đã được thay đổi vì yêu cầu chính trị. Anh vẫn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng và cuối cùng thì tình yêu cũng như lẽ phải sẽ lại chiến thắng. Con người luôn luôn cần tình yêu, sự cảm thông , tha thứ để sống chứ không phải hận thù , phải không em?
trần minh hiền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả