Bé Nhớ Anh (TT)

Thế chỉ còn một vài ngày nữa là đã hết một năm, một năm nhung nhớ cũng đã gần qua mà sự chờ đợi của bé vẫn còn chưa có sự hồi âm. Bé không trách anh cũng không giận anh đâu anh ạ, chỉ có nhớ anh và mong anh mà thôi. Giáng sinh năm nay anh có vui không có gì mới không hả anh? Bé rất mong có được một chút tin tức của anh không biết là anh có mạnh khỏe hay không? Đã có cho riêng mình một hạnh phúc mới hay chưa? Anh có còn nhớ đến bé trong mùa giáng sinh này hay anh đang trong vòng tay của một người khác chung hưởng cái ấm áp của mà bé đã chờ đợi không biết bao lâu. Cái giáng sinh này càng lại lạnh giá hơn khi thiếu vắng anh trong cuộc sống của bé, nhớ lắm anh có biết không anh? Cái lạnh ngoài da không bằng một phần cái lạnh thiếu vắng anh trong lòng của bé. Sự dày vò của tâm hồn và tinh thần nó không biết nặng nề đến độ nào. Không có gì có thể hình dung được nó đau, nó chua xót nó lạnh lùng, nó như ngàn con dao đậm thật sâu thật mạnh vào con tim của bé. Con tim này đã trao cho anh mà không cần suy tính nhưng mà anh đã hất nó sang lề cuộc sống của đời anh. Anh đã đẩy bé ra khỏi và đó không lại là anh vô ý mà anh đã cố tình làm chuyển đó anh đã cố tình xa lánh bé và thế là bé đã mất anh mà không biết vì lý do nào. Giáng sinh đã đến rồi đi và năm mới cũng đã đến không biết là bé có còn cơ hội nào để được gặp lại anh của bé. Nhớ anh thật nhiều anh có biết không?

Nhớ anh của bé
Những ngày buồn cuối năm vắng anh của bé 12/27/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả