Duyên tình trên Net

Tâm làm quen với internet từ dạo chập chững bước vào hãng Lucent với cái job STẠ . Hãng lớn nên boss không kiểm soát nhiều, Tâm cứ tà tà làm việc và on line tối ngày sáng đêm. Cũng là hãng lớn nên tuy làm ăn lương năm nhưng overtime Tâm cũng được trả một rưỡi như người ta vậy ,bởi thế có bao nhiêu over time, ai lười biếng không làm, Tâm hùng hồn nhận hết . Hai mươi tám tuổi, độc thân...nhưng khó tính, Tâm hầu như rãnh rổi để mà lo kiếm tiền. Ở chung vơí cha mẹ và người chị kế, gia đình phong kiến cổ hũ nên việc nhà hầu như mẹ Tâm cùng người chị quán xuyến, quá rảnh rỗi nên Tâm chỉ đi làm để giết thì giờ , vừa có tiền lại vừa rảnh mắt bà chị khó tánh của Tâm
- mày đi làm cho tao khoẻ một cái, chứ cứ tối ngày lù lù ở nhà thấy ngứa mắt quá !!
Bằng ấy tuổi mà Tâm chả hề có bạn gái nên bả ngứa mắt cũng phải, còn mẹ Tâm thì cứ thở dài thườn thượt rằng
- không biết đến khi nào tao mới yên tâm nhắm mắt ? nó cứ lông bông, không lập gia đình cho yên ả để tao bớt lọ ..
Hình như độc thân là một cái tội với mẹ Tâm nên...Tâm đi làm để khỏi nghe mẹ phàn nàn. Mỗi tuần Tâm làm trung bình 60 tiếng mà đã có gần phân nửa thời gian là chit chat vớ vẩn trên net rồị . Bao giờ Tâm cũng tâm niệm rằng Net là đất ảo, những cái nicks là không có thật, là phù phiếm, ai lên net cũng sạo ít nhất đến 80 phần trăm . Mà chính Tâm cũng thế, Tâm chưa bao giờ nói thật với ai về mình cũng như cho ai địa chỉ, số phone . Bao giờ thì Tâm cũng tránh né khi đi thả lòng vòng trên các web site . Thơ văn Tâm chả có gì ? phải nói là mít đặc thì đúng hơn, mỗi lần cần thơ để thả, Tâm thường chà của bà chị rồi đổi vị trí giống . Cứ gọi là sao y bản chánh của bả là bảo đảm cũng thả mồi bắt bóng vài em ảo để chít chát cho mau hết giờ làm
Có nhiều khi Tâm đụng phải cả những bà sồn sồn, có chồng rồi nhưng vẫn còn muốn vượt rào mơ mộng chút đỉnh, hoặc giả những nàng đang ấm a ấm ớ với đấng ông chồng nên lên Nét tìm niềm vui . Nhí nhí thì Tâm không có hứng thú vì tánh Tâm vốn khó như ông cụ , cứ đỏng đà, đỏng đảnh kiểu choi choi thì Tâm chào thua nên số Tâm suốt hai năm ròng rã vẫn chẳng nắm bắt được con cá nào ra hồn !
Có một ngày Tâm lang thang vào web anh yêu đót com thì thấy ngộ nghĩnh . Tâm gặp lại thằng bạn cũ, thằng này hồi ở Việt Nam cũng xoàng xĩnh vậy mà qua đây chỉ có mười năm Tâm không ngờ nó lại là một ông hoàng . Cơ ngơi phất lên như diều gặp gió . Dường như nó là ma cũ của web này rất lâu năm nên có vẻ rành rõi, sành sõi đủ mọi mặt . Nó kể Tâm nghe quy luật yêu đương trên Nét (Trời mẹ ơi, yêu đương mà cũng có quy luật nữa ! )
Rằng, thì, là, mà ....

yêu trên nét nghĩa là yêu bằng chữ
Bằng dòng thơ bằng nũng nịu trên phone
những nụ hôn cũng chỉ là ngôn ngữ
và ái ân là tưởng tượng trong hồn

Cha mẹ ơi, nó xổ thơ kinh khiếp thật !! Tâm còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì nó lại phang thêm cho Tâm hàng tá những thành tích, kinh nghiệm lẫy lừng xương máu của nó qua những mối tình trên mảnh đất ảo

- Mày nhớ nhé, yêu trên Nét chớ có dại dột mà gặp măt
- Ủa, sao vậy ?
- gặp đặng lãnh mấy bình acid sao ? không biết chừng tử thần viếng hồi nào mà không hay nữa cà !
- Mày nói quá, làm như các bà các cô trong này đều là những bông hoa có chủ không bằng, mà nếu biết họ có chủ thì đừng nhào vô nữa
- ấy ấy , mày nói chẳng sai đâu ? toàn là những bông hoa có chủ không đấy !
- mày biết họ có chủ rồi thì dây dưa làm gì ?
- ngu sao dứt mảy !! vả lại các bà cùng dứt tao có nổi đâu ?
- mày làm như mày đẹp trai lắm vậy ! Tao nhớ mày cũng chỉ tầm tầm thôi
- không sai, cái mã tao thua mày là cái cẳng rồi nhưng cái hầu bao của tao nó nặng nên cả tá cô cứ dính chùm như xing gum ấy !
- Ê, thời buổi này cấm đốt pháo nha mậy, nổ vừa thôi . Ở Mỹ, ai chả kiếm ra tiền ? với lại trên nét, ai mà rờ được mày đâu mà moi hầu bao ?
- Tánh tao mày biết mà, hay giúp đỡ kẻ khó nhất là kẻ khó lại là một bông hoa, các em than thở khó khăn hay vòi quà cáp thì tao đâu có nỡ từ chối
- Mày cũng dại gái nhỉ ? con nào vô phước làm vợ mày thì có bữa ra đường ăn mày
- sao mày chơi tao dữ vậy ? con vợ tao sướng như tiên thế kia chứ có ăn mày hồi nào
- Trời ơi mày có vợ rồi sao ?
- không lẽ ế như mày ? không những một vợ mà ba vợ nữa kìa
- nói thiệt hay nói chơi mảy ?
- thì cưới chính thức là một lần nhưng khà khà khà tay trong cũng coi như là vợ chứ , con người tao có trách nhiệm và nhân đức lắm mà

Cha mẹ thần thánh ơi, càng nói chuyện với nó, Tâm đi từ sững sờ này qua ngạc nhiên khác Tâm thấy tá hỏa tam tinh, Tâm cũng thả trên Nét nhưng nếu trúng nhằm các bà, các cô có chồng hay có người yêu rồi là Tâm biến chớ không dám dây dưa lâu . Thằng này tính bằng sư phụ chứ chẳng phải chơi , chắc là giàu quá rồi sanh tật hổng chừng

- ê, mày lăng nhăng vậy bộ vợ mày để yên hả ?
- yên gì mảy, nó cũng ghen tối trời tối đất luôn
- Sao mày không thôi đi, có vợ rồi chứ đâu phải giống như tao còn đang mải miết đi tìm, mày lăng nhăng quá mất vợ hồi nào không hay đó !
- phải chi con vợ tao nó cũng biết làm thơ giống mấy em trên này thì tao cũng xếp càng đàng này nó chỉ xổ tiếng tàu thôi à
- thực tế một tí đi mày ơi, mày thả lung tung không sợ mang tiếng phá gia cang người ta sao ?
- phá gì mày ơi, mày sao cổ hủ quá, gia cang người ta chỉ có bản thân người trong cuộc tự phá thôi, người ngoài làm sao phá nổi nếu người ta không muốn thoát ra chứ !! ? gia cang của tao nè, cho mày biết nha, đố ai phá nổi, ngoại trừ vợ tao thôi, mà cũng chưa chắc đó mày !!
- đừng ngoác mồm ra cãi chày, cãi cối . Chưa tới hồi bị bỏ bùa mê thuốc lú đó mày ! lậm vào tình yêu thì 10 vợ cũng bỏ
- còn khuya đó mày, cho dù có bị lậm tình yêu cũng không phải bị lậm ba cái mối tình tầm xàm trên nét đâu ? Người bằng xương, bằng thịt ở quanh đây tao còn chưa yêu nổi thì nói gì ba cái mối tình trên nét ....mà trên Net làm sao tin nổi ! mấy em cũng xạo bỏ mẹ !! Một em cũng lăng quăng mấy anh mà cứ làm bộ làm tịch rằng "em chỉ yêu duy nhất riêng anh !"
- thì mấy em đó với mày hạp rơ mà phải không ? mày cũng tài đấy chứ !! nói xấu đàn bà con gái như rứa mà cũng có người tin
- đàn bà mà, có em nào lại không thích mình là number one chứ ? hạ bệ em khác để nâng em ta lên là mấy em khoái tít mắt liền mày ơi !
- đó là quan niệm của mày chứ không phải của tao, tao chỉ sợ có ngày các em biết tẩy của mày rồi hợp nhau chơi mày sát ván, lúc đó thì hehehehe cái mặt mày chắc dễ coi lắm đó !
- Thôi, mày chơi tao hoài !
- vậy được !! không chơi nữa, hồn đứa nào, đứa đó giữ nha ! bai mày, tao phải vô làm rồi
- ừa, có tin gì vui nhớ cho tao biết nha !!
--------------------------------------
Khi tiếng sét ái tình đánh trúng thì....bao nhiêu ruột gan phèo phổi Tâm lại đem ra phơi hết với người ấy !!
Tâm quen Thảo qua cái nick "gái lùn" . Cái nick làm Tâm tò mò, không hiểu sao cái cô nhỏ này lại lựa cho mình một cái nick xấu tệ chứ thông thường ai cũng chọn cho mình cái nick nghe thật kêu và thật dễ thương như là Tóc nâu, Biển xanh, dễ thương............. vv.....
Đàng này lại là Gái lùn, nghe nó tức cười gì đâu !! Thế là Tâm lấy nick là "chàng ú " vô phá cô nhỏ, phá qua phá lại cũng có gần một năm rồi thì Tâm đánh bạo làm quen, xin số phone bởi Tâm cảm nhận giữa Tâm và cô nhỏ dường như có cái gì thân thiết lắm

- Gái lùn à, cho Ú qua bển thăm Gái Lùn nha !

Nói câu này, Tâm lại nhớ lời thằng bạn bay bướm của mình nhưng Tâm thầm nghĩ "không vào hang cọp làm sao biết cọp nhe nanh chứ !"

- Gặp rồi cái nghỉ chơi luôn thì sao ? muốn coi hình trước rồi quyết định hông ?

- không cần đâu ! Thế Lùn muốn coi hình Ú không ?

- Thôi, mắc công Lùn thất vọng sớm thì khổ, thà không biết thì hay hơn !

- Vậy có cho Ú qua không hả?

- Tuỳ Ú thôi, Lùn thì coi như may hay rủi đi hé !

- ừ, cứ coi như mình có duyên không vậy mà, biết trước hết vui

Vậy là Tâm đi gặp Gái Lùn . Lái xe trực chỉ hơn 4 tiếng đồng hồ thì Tâm đậu ngay chóc trước cửa nhà số 432 đường Elm . Đứng tần ngần một hồi lâu, Tâm bấm chuông, một người con gái nhỏ xíu mà Tâm biết chắc là Gái Lùn vì nhỏ kể nhà nhỏ chỉ có mình nhỏ là gái, tóc bum bê và công bằng mà nói thì nhỏ không đẹp (nhưng Tâm cũng không expect là nhỏ đẹp), nhỏ có vẻ quê mùa chứ chả giống dân qua Mỹ 12 năm như nhỏ nói . Bộ đồ xẩm tàu màu vàng càng khiến cho nhỏ nhìn có tí tẹo teo trong khi Tâm thì đồ sộ 170 lbs, cao một mét bảy hai ...tự nhiên nhìn cái sự đối chọi như thế Tâm bật cười . Cô nhỏ chưng hửng, hai gò má đỏ dần, cứ đứng tròn mắt nhìn Tâm. Thế rồi Tâm lên tiếng

- Gái Lùn hả ?

- ừa, thất vọng hông ?

- hì hì, lùn thiệt ta ơi !

Nhỏ cũng chẳng vừa

- cũng ú thiệt nè trời !!

Hai đứa phá ra cười, không khí trở nên không còn xa lạ mà như là thân quen lắm . Câu chuyện diễn ra như bắp rang, Tâm được giới thiệu vơí ba ma Thảo như là một người bạn học và cũng từ lần gặp mặt lạ lùng đó, hai đứa đã thân thiết lại càng thân thiết hơn, cứ hai ba tuần, Tâm lại phóng xe đi thăm Thảo, ngày nào cũng lên yahoo chít chát, rồi phone phiếc liên tục. Tình bạn dần dần biến thành tình yêu lúc nào cũng không hay ? ba má của Thảo cũng có phần lo lắng vì họ mặc cảm con gái mình so ra không tương xứng với Tâm vì so về dáng vóc, Tâm cũng thuộc dạng đẹp trai , so về học thức, Tâm có mảnh bằng kĩ sư vắt vai nhưng mà nhìn thấy hai đứa rất hồn nhiên yêu thương nhau nên mẹ Thảo mừng lắm .
----------------------
Ba năm quen nhau, Tâm nghĩ đã đến lúc xúc tiến xa hơn, vậy là Tâm xin phép ba mẹ đi hỏi Thảo . Hôm lên khu Eden mua bánh xu xê, Tâm vô tình gặp lại thằng bạn nối khố !
- ủa, mày ở đây à ?
- không, tao đi công chuyện thôi, còn mày ?
- tao ở Reading nhưng nhà vợ tao ở đây, hôm nay lên đây đặt bánh làm đám hỏi
- ủa, hổm nói chưa kím được bây giờ có rồi à !! mày cũng tài nhỉ ?
- ba năm rồi đó mày !
- sao mày chẳng hề nói với tao, xấu nha, bộ sợ tao cuỗm hay sao ?

- chứ gì nữa, mày thì già không bỏ, nhỏ không tha đó mà !

- mày nói vậy oan ức cho tao, già thì tao bỏ chứ xồn xồn thì thả tuốt tuồn tuột

- thế hổm rày tổng cộng bao nhiêu cô rồi ?

"tình đến rồi tình đi
làm sao ta đếm hết
hoa nở rồi hoa tàn
chán vui là xù đẹp"

- trời ....mày sao lúc nào cũng xổ thơ cả ! xù mấy em hay mấy em xù mày ?

- tao mà bị xù sao ? chỉ có tao xù mấy em thôi chứ mấy em còn đòi bỏ chồng để theo tao đó mày !

- mấy em đó chắc khùng

- sao mày nói vậy chứ ? nếu tao không hơn thằng chồng của mấy em thì mấy em đâu có theo tao ?

- còn khuya, mày sai rồi, mày có thể chỉ hơn họ ở cái hầu bao nhưng mà em nào coi cái hầu bao là quan trọng thì trước sau em đó cũng đá đẹp khi không moi được gì nữa ở mày

- ừ, kể cũng dại ! tao chi cũng bộn cho các em rồi đó mày, khi các em đủ lông đủ cánh, nó bai bai không luyến tiếc mày ơi !

- ahhahahaha tiếc làm gì chứ, mà mày cũng đâu có vừa ?tao thấy mày bán rao các em khi mày giúp nó được chút đỉnh
- tao rao cái gì ? sao mày biết ?
- thì Thảo kể tao nghe
- Thảo là ai ?
- vợ tao, tao cũng quen trên Net đó !
-wow, vậy mày cũng ngầu lắm chứ !trên net mà cưới được thì cũng tài !
- có gì đâu khi mình chân thành thì cũng sẽ được đáp lại chân thành, còn khi giả dối thì rồi cũng bị tráo trở
- mày lại chửi tao nữa hả ?
- sao mày nghĩ thế ? bộ mày là vậy hay sao ? làm bạn với mày từ thuở ở truồng mà bây giờ tao mới hiểu mày được chút ít

- nghe mày chửi riết tao cũng quen, chửi tiếp đi mày !

- mày nói tới đâu rồi ? tao chửi mày làm gì ? chỉ nhắc mày thôi, dù gì mày cũng là bạn tao và Thụy cũng là bạn Thảo, vợ tao

- Thụy nào ?

- mày còn giả bộ ? tao nghe nhiều nhưng chẳng có cơ hội nói với mày, hôm nay vô tình gặp cũng là do cơ may đấy

- Vợ mày biết Thụy ?

- phải, bạn thân đấy, mày có muốn biết bây giờ Thụy ra sao không ?

- lâu lắm rồi tao không liên lạc với cô ta

- phải, từ ngày mày đá cô ta, có những cuộc tình mới thì tình cũ đương nhiên phải xếp xó, phải cho ra rìa chứ !!

- Tao có nói yêu ai đâu mà tình cũ với chả mới?

- cũng chỉ vì câu này mà không ai bắt bẻ mày được, mày luôn là kẻ nắm đàng cán thơ ngây vô số tội

- bộ không phải sao ? các cô tự nhào đầu vô yêu mà

- mày cũng thừa biết "không có lửa thì sao có khói" tao không cần nói nhiều, mày hãy nghĩ xem cái kiểu khi nói chuyện cô này thì hạ bệ cô khác, cái kiểu giúp đỡ người ta rồi hạ nhục người ta thì có hay ho gì không ? tao là chú ghét cái suy nghĩ "có tiền thì có quyền "

- Thôi được rồi, mày lên lớp tao nhiều quá

- nếu mày nghĩ vậy thì tao không có gì để nói nữa, tình bạn của tao với mày từ nay cũng biến luôn, định mời mày đi đám cưới để gặp Thụy nhưng có lẽ không cần

- bạn bè lâu năm mà ngày vui của mày cùng không mời tao sao ?

- nói thật mày đừng buồn, tao thật không thể chấp nhận lối suy nghĩ của mày nên xin lỗi, tao nói thẳng khi tao nói chuyện với Thụy, tao thật không dám nói tao là bạn của mày

- nó nói xấu tao nhiều lắm chứ gì? ăn cháo đá bát mà, biết vậy hồi xưa tao đừng cho nó mượn tiền

- mày là như vậy ư ? vậy thôi, chào mày, tao có việc phải đi rồi
--------------
Tâm ngao ngán cho thằng bạn, Tâm thật không thể ngờ thời gian và tiền bạn lại có thể biến đổi con người mau như vậy ! lấy đi của Tâm một thằng bạn nối khố. Thoạt đầu, khi nghe Thụy kể, Tâm thật chẳng tin lắm đâu ? nhưng bây giờ tiếp xúc với nó, Tâm thấy tội nghiệp cho những người đàn bà mà nó giao tiếp cũng như giúp đỡ. Nét, vùng đất ảo nhưng thật sự chẳng ảo tí nào bởi vì những đau lòng mà nét đem lại cho những nhân vật ảo là có thật. Bằng chứng là Thụy đó, nàng đã mất đi đôi chân để rồi phải ngồi xe lăn vĩnh viễn cũng chỉ vì những đau buồn của cuộc tình trên Net. Nếu nói Net chỉ đem lại những muộn phiền thì không đúng bởi cuộc tình giữa Tâm và Thảo là một bằng chứng tốt đẹp và vui vẻ

Hai tháng trước đây thôi là đám hỏi của Gái Lùn, tức Thảo và chàng ú là Tâm sau ba năm chít chát. Ai bảo net là đất ảo, cũng có lí nhưng với Tâm, Đất ảo nhưng chuyện thật . Người khác hận Nét, buồn Nét nhưng riêng Tâm phải cảm ơn Net đã mang đến cho Tâm một người vợ tuy không đẹp lộng lẫy kiêu sa, tuy không văn thơ giỏi nhưng lại rất chân tình















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả