Không Là Lọ Lem

Nó đã lớn rồi, phải biết đâu là mộng, đâu là thật chứ! Đâu còn là Lo Lem 16 nữa . Có ai không, làm ơn lôi Nó ra dùm . Cái hư ảo đó chỉ giết dần Nó thôi .

...

Cũng gần nữa năm rồi, từ một sớm mùa Hạ, khi hơi sương còn động trên lá cỏ non, lá cây Anh Đào xanh mướt rung rinh trong gió . Ngày hôm ấy Nó vui lạ, không chỉ Nó mà mọi người chung quanh cơ ...Ai cũng thay áo mới, nét mặt rạng rỡ . Hình như hương xuân đang bao quanh lấy căn nhà nhỏ ấy, các cánh cửa được mở rộng, từ cửa chánh đến khung cửa sổ bằng kiến, được lau bóng loáng .

- Bé ơi, lại phụ anh cột dây bong bóng bé nhé

Nó đang loay quay, giúp chị Thanh sửa lại bình hoa . Thoáng nhìn lại anh An rồi làm tiếp việc đang bỏ dỡ.

- Dạ, xong bé sẽ ra ngay

Nó ngấm nghía tác phẩm của mình một lát, khá hài lòng, lại mĩm cười đặt chiếc bình hoa lên góc phải của bàn, được kê thêm cạnh bàn thờ Ông Bà, tất cả đều được trãi vải nhung đỏ . Tấm vải đỏ thêu rồng phụng cùng hàng chữ kim tuyết "Chúc Mừng Hai Họ Trăm Năm Hạnh Phúc" .

Nó bước ra patio, đến bên bộ sofa, được mang ra từ đêm qua, để phòng khách được rộng rãi để trưa nay mọi người đứng làm lễ . Nó nhìn anh An hì hụt vừa bơm bong bóng vừa cột giây mà buồn cười . Anh An ngước nhìn Nó:

- Còn không giúp anh mau, sắp đến giờ rồi đó

- Da.

Nó trả lời anh với một nụ cười:

- Gió mát qúa, anh An nhỉ

- Ùa, Bé thích mát, sang bên anh mùa đông càng mát

- Thôi, bên ấy lạnh lắm, bé chỉ thích thời tiết hơi lành lạnh như thế này à.

...

Nó vui trong cái khấp khởi, hồi hợp . Hạ ơi! Mi đẹp lắm! ...Ta muốn ôm mi vào lòng đấy, biết không? Mi ở mãi cùng ta nhé, chút gió trong lành, hơi sương còn ủ . Sớm mùa Hạ có bao giờ nóng nhỉ Ừ, dịu mát ..ước chi buổi trưa đừng đến, hơi sương mãi đọng trên lá trên hoa ...Chừ, sương chỉ đọng trên mi, ướt sủn cả hồn nó . Quái ác, những cái chi Nó muốn thường không đến, nó hiểu chứ, sao vẫn thấy khó chập nhận .

...

Tại sao bao giờ cũng là Hạ Nó yêu Hạ cũng ghét Hạ rồi!...Tức tưởi, không chơi nữa, vì mi không như xưa, mi đổi thay ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả