HÀNH TRANG VỀ QUÊ MẸ

Trước khi đi VN để chửa bệnh cho đồng bào . Tôi thường về chùa để chửa bệnh cho các đạo hữu trong chùa . Mấy ngày đầu chỉ có loe ngoe vài ba người . Nhưng sau đó có mỗi Chũ nhật chừng 20 bệnh nhân . Nghe mấy chị mấy bác khen hay và lành bệnh .
Một hôm tôi lên chùa chửa bệnh , có một chị tên Xuân thường than bị bệnh nhức đầu kinh niên . Chị tới xin chửa bệnh , tôi chửa cho chị một lần , tôi chẳng thấy chị trở lại . Tôi chạy xuống bếp của chùa hỏi :
- Chị Xuân sao chị không lên chửa bệnh
Chị nói :
- Tay anh là bàn tay của Bồ Tát . Tôi uống thuốc mãi không lành , anh chửa cho tôi mấy phút , tôi đã lành hẳn
Tôi nói :
- Phật giúp chị đó . Nhớ đi chùa thường xuyên

Hùng là một thanh niên 17 tuổi đang học trung học . Trong một lần chơi đô vật và bị gảy xương sống , vào nhà xương chửa tri , nhưng về nhà đau lưng mãi , uống thuốc không hết đau lưng . Gặp tôi ba lần và không thấy tới chùa . Một hôm gặp tôi đi chơi quần vợt , Hùng chạy tới ôm tôi :
- Em cám ơn Thầy
Tôi hỏi :
- Em cám ơn chuyện gì ?
Hùng nói :
- Hồi trước em đau lưng anh chửa lành cho em đó , anh không nhớ sao ?
Tôi nói :
- Anh không đến chùa , anh đâu biết . Vậy anh mừng cho em .

Ba mẹ của Hãi

Lúc tôi về chùa chữ bệnh , gia đình của Hãi vừa đến Mỹ . Ba mẹ của Hãi và cô nàng vào xin chửa bệnh . Mỗi chũ nhật hai bác đi lễ chùa . Những lúc Thầy viện chũ đi vắng , tôi thay thế làm lễ và thuyết giảng về Phật Pháp . Tôi không ngờ ba má của Hãi lại yêu thương tôi . Trong của cơm , tôi thấy hai bác thường gắp đồ ăn cho tôi và hỏi chuyện .
- Con có còn đi học không ?
Tôi trả lời :
- Thưa bác con vừa đi làm và đi học cao học .
Tôi hỏi :
- Hãi hồi trước làm gì ? Hai bác đã lành bệnh chưa ?
- Con thiệt tài , mấy năm nay cứ ốm đau hoài . Từ cái hôm con chửa bệnh hai bác đã khoẻ đi nhiều .
Bẳng đi một thời gian khá dài , tôi chở mẹ tôi đi chùa . Hai bà cụ gặp nhau , tôi nghe ba mẹ Hãi nói :
- Sao bà không chịu đi cưới con tôi , bây giờ nó ra trường ,đi làm kỷ sư điện cho Hảng Raytheon ở Dallas . TX
Mẹ tôi nói :
- Duyên nợ làm sao tôi biết được . Sao bà không nói cho cháu nó biết . Ông bà đã lành bệnh chưa ?
Ba má Hãi trả lời :
- Bệnh đã lành . Ơn cháu tôi chưa trả ,
Tôi bước vào chánh điện , khoác vào người chiếc aó tràng và làm lễ CẦU AN cho đồng bào Phật tử .
Hôm đó tôi nói về đề tài : THI ÂN BẤT CẦU BÁO . Phật dạy : " Làm Ơn Đừng bao giờ mong trả ơn "




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả