Ngày Một Ngày Hai

Ngắm núi cao biển rộng sẽ đem lại một nỗi tự tin, bình yên nơi lòng ...nhỏ hay nói vậy với Kristy, nhưng lúc nào nghe vậy thì con bé cũng lắc đầu mỉm cười kêu nhỏ ...khùng ! Đôi lúc nhỏ cũng bán tín bán nghi không biết Kristy nói có đúng hông nhưng sau nhiều ngày bình tỉnh cân nhắc, nhỏ biếc chắc là mình ....hông có điên !Bằng chứng là nhỏ did a good job trong exam đầu tiên của lớp Patho, một lớp mà mấy bậc đàng chị ai nghe qua cũng lắc đầu kêu trời .

Tối ... dung dăng dung dẻ về nhà, thấy "song thân" thần sắc hông OK chút nào, hỏi ra ... mới hay tam ca bị ...bịnh, cháo chưa ăn, thuốc chưa uống mà cô nàng fiancee thì lệ rơi đầm đìa, tay hold tam ca thiếu điều muốn tắt thở ...bực mình chưa! Quay lưng ra nhỏ đi lấy cái nhiệt kế ...102 ...quite high but ...just normal ...Nhỏ lấy cháo, pha thuốc bắt tam ca ăn xong rồi mới được uống ....tam ca looked like a baby ...trong lòng nhỏ chợt nhiên lo sợ , mai mốt tam ca cưới vợ rủi ro bịnh hoạn kiểu này mà cô vợ bé nhỏ chỉ biết khóc thôi thì...chắc cứu hông kịp quá !

Nữa khuya tam ca phát sốt , tay chân run lẩy bẩy, không muốn làm kinh động đến song thân nhỏ bình tỉnh pha thêm một lần thuốc nữa cho tam ca uống, rồi đắp thêm hai cái mền . Dặn dò anh nếu thấy khó thở hay mệt chịu không nổi thì cho nhỏ biết để đưa đi emergency . Mười lăm phút sau nhìn thấy tam ca bình thường trở lại, hơi thở đều đều theo giấc ngủ , nhỏ yên tâm trở về phòng .

Sáng ... vác cặp lên lưng , nhìn thấy tam ca đã tươi tỉnh trở lại, nhỏ vui hẳn trong lòng . Lên xe nhỏ không quên nhắc anh chàng nhớ ăn cháo, uống thuốc trước khi đi làm , poor him !

Vòng xe lăn đi , bầu trời hồng thêm những cánh hoa đào , sao lại là hoa đào cho ta tức cảnh sanh tình . Không dưng nhỏ chợt nghêu ngao ... " không cần biết ...anh là ai ...không cần biết ....anh từ đâu ...ta yêu anh băng mây trời biển rộng ...ta yêu anh chưa bao giờ tuyệt vọng ....yêu anh ...vì chỉ biết ...đó là anh ! " (DH)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả