nguyệt ẩn -


anh đưa em xuống biển
biển bốn mùa ầm vang
em bốn mùa trầm luân
ngây ngô hóa trăng ngần

anh đưa em vào rừng
hỏi thăm nhành thu suơng
em tơ vuơng ẩn nguyệt
cô đơn hóa trăng ngàn

anh đưa em lên núi
bốn phía tình nông sâu
em bâng khuâng nhớ tuổi
tuơng tư hóa trăng sầu

đưa em về nhân gian
đưa em qua sông trần
hồn em như đóa phong lan
tình em như lá trăng tan

em, còn nguyên . trăng úa
mất . trong, ngày anh đi
anh, còn riêng . một thuở
lạc . giữa, đêm em về
[giữa đêm đưa em về]


Mar.09.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả