Tình ta -


Ta cúi xuống, ngày, mặt trời cúi xuống
Em ở đâu ? Hạnh phúc bỏ về chưa ?
Cây nhánh khô lạnh buốt duới hiên mưa
Đã thừa hiểu nỗi lòng ta trót dại .

Mây chải búi uớt buồn tênh gió xoải
Trái đất nghiêng theo phiến nhớ bạt ngàn
Trong nỗi đau, cỏ rối mắt tìm Xuân
Ta mãi đợi cuộc hành trình của nắng .

Em cúi xuống, bên ta là rừng vắng
Bên em là biển rộng nhuờng bao la
Bên ngày trôi là một dòng sông qua
Ta cúi xuống, trong ta đầy vực thẳm .

Trong ta là viền mắt đẫm tình ta
Mà em trót đã mang đi hình bóng
Rồi ta biết một ngày không có sóng
Em trở về cùng nắng gấm đầu Xuân ..

Mar.10.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả