cho nhau

những bước chân đuổi chân người đuổi chân
trời đất vũ trụ này có phải bao la
cho những bước chân người trốn tìm nhau
về cõi nhớ ?
cho những cánh tay dang rộng chờ bay ?

-
người đàn bà gỡ cặp mắt kiếng để xuống bàn. bà ta ngửa mặt nhìn lên trần nhà. vệt đêm xé dòng đèn vàng lòa nhòa trôi xuống vách.

tất cả như tĩnh lặng. kể cả thời gian...
không gì... không gì...
ngôn từ tan vào hư vô...
-
nhiều khi... đứng giữa đám đông lột trần cũng là một cách...
nhiều khi... phô trương/ngông cuồng giữa thiên hạ cũng là một cách...
bày tỏ yêu người...
nhiều khi... chỉ muốn về một góc nhỏ... ngồi từ đó khẽ hát với hư không... lời tình yêu...
yêu như mây gió mưa ru...
một khoanh nhỏ thầm riêng...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả