niềm, tháng ba -

thành phố trở về với cơn gió đông
tulips xòe tay cô đơn bên thềm vắng
hiu hắt ban mai rơi trầm mắt
buổi sáng heo may đậy kín con đuờng

nguời thấp thoảng chìm duới nắng đỏ uơng
cái nắng tháng ba ngập ngừng như chân thỏ
cái rét cuối mùa như cuộc tình bỏ dở
khi nỗi nhớ về như mưa trên da

từng giọt cafe nhỏ xuống niềm ta
từng nỗi buồn riêng viền bay theo khói
từng dấu chân đời qua vội
lặng nghe tình yêu thú tội cùng nguời

đoản khúc đăng lời chưa đuợc lên ngôi
em ở trong tôi như vừng ngữ lạ
tôi đi bên em như gã gù lưng nhỏ
rất âm thầm - và, chẳng thể gọi tên

thành phố trở về với xao xuyến, - em .
con đuờng quen bỗng mịt mù bão tuyết
những đóa môi tulips đuơng còn khép
cho một cuộc tình .. bỏ cuộc trăm năm ...

Mar.16.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả