ngân tình -

có dấu chim gầy gọi nắng mai
em tròn vai tuyết ghé về đây
đâu hay ngày tháng, tình như lá
đã lãng du từ Thu tiễn chân .

tìm đến bên nhau, tựa sát thân
vẫn còn nghe lạnh mái tâm trần
lửa buồn hong cạn nguồn khao khát
tay vuốt hiên trăng rụng mất rồi!

em đứng bên tôi, đứng cạnh tôi
mà như tuợng đá đứng bên đời
thân em lụa trắng, hồn em lắng
em ngậm tình tôi hay tuyết băng ?

có dấu tình rơi khi gió ngang
ngày đưa con nắng lên hôn vàng
thân em chảy suốt trong chiều nhớ
từ một thoáng mơ về, đã lâu .|.

Mar.19.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả