Tuỳ Bút: Chuyện Của Hôm Qua

- Nhỏ ơi
- Gì?
- Hôm nay trời nắng
- Ừa
- Nắng đẹp
- Ừa
- Nhỏ ơi
- Gì?
- Đi hong?
- Đi mô nì?
- Thì đi chơi
Nhỏ quạo:
- Chơi mô mới được chứ?
- Biển
- Làm ri ngoài nớ?
- Bắt dã tràng
- Thuị..
- Sao vậy?
- Nắng nì
- Thì có nắng mới ấm
- Mạ nói nắng ăn da xí lắm
- Ngọt mà
- Sao nói ngọt?
- Nhỏ nhìn chị Ba kìa
Nhỏ nhìn theo nó chỉ:
- Ùa, rồi sao
- Thấy hong?
- Thấy gì?
- Chị Ba
Nhỏ lại nổi quạo:
- Thì ai hong thấy chị Ba chứ
- Da chị Ba nắng ăn ...ngọt....
- Nhóc có điên hong dzạ?
- Sao nói tui điên?
Lại đến phiên Nhóc nỗi cáọ Nhỏ phì cười:
- Hỏng điên sao được nì?
- ...
- Nhóc!
- Gì?
- Bộ giận à?
- Hong giận, giận làm gì chớ ...
Nó nói mà không thèm nhìn đến Nhỏ.
- Nhóc ...
- Gì nữa?
- Hổng giận sao Nhóc ngó đâu dzạ?
- Hong
- Sao dzạ?
- Tại hong ngó
- Ngó đi mà...
- Nói hong mà
- ...
- Nho?
- Gì?
- Ủa, sao ngó lại chi dzạ?
- Tại ...tưởng Nhỏ đi rồi
- Đâu có ...
- Nhóc nì!
- Gì hơ?
- Hồi nảy giận Nhỏ thiệt hỉ...
- Ùa ...ai biểu nói ng` ta điên chi!
- Ai biểu ...
- Biểu gì chớ?
- Thì Nhóc nói nắng ăn ngọt ...
- Thì cũng tại anh Tèo
- Răng lại tại anh Tèo hi?
- Thì hôm bữa ảnh nói chị Ba da bánh mật ...rồị..
- Rồi Nhóc nghĩ đến cái bánh mật hôm bữa Mạ cho ngọt à?
Nó trả lời tĩnh bơ:
- Ùa
- haha ...
- Cười gì?
Nhỏ ôm bụng cố nín cười:
- Cười Nhóc đó...
- Ủa..Nhóc ...??
Nhỏ quay sang tìm nó nhưng không thấy.
- Nhóc ơiị..
Vẫn không thấy Nó đâu, thì ra Nhóc đi rồi ...đầu trần, chân đất, mấy cọng tóc hơi ngả vàng, cháy xém nắng, Nhỏ nhìn theo cái bóng nó đổ dài trên đường.



- Nhóc
- Hở
Nhóc ngước mặt lên, vẫn cái nét ngáy ngủ, dễ thương .
- Mần chi rứa ?
- Viết
- Viết chi?
- Viết chữ
- Mà chữ chi hỉ ?
Nhỏ vừa nói vừa ngồi xuống, bên cạnh Nhóc, Nhỏ lại hỏi:
- Răng Nhóc viết chữ nì?
- Thì đi đến ngày mai
- Ngày mai?
- Ừ!
- Tại sao ngày mai ?
- Tại gì ngày mai là ngày mai, mà Nhỏ đi hong?
- ...
- Nhỏ không đi sao?
Nhỏ nhíu mày, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ nhìn Nhóc khó hiểu:
- Hôm ni chưa xong, răng đến ngày mai ?
- Ờ, dzị Nhỏ không đi ...
Nhóc đưa tay xóa hàng chữ trên nền cát trắng .
- Nhóc ?
- ...
- Nhóc! ...Đi mô rứa?
- Đi nơi Nhỏ không muốn đến
Nhỏ gọi với:
- Mai rồi đi nha?
Nhóc vẫn bước đều, dấu chân in trên nền cát mịn . Không thấy Nhóc trả lời, Nhỏ vội bước theo sau, ướm theo từng dấu chân của Nhóc . Nhỏ tự thầm:
- Chân Nhóc to nhi?
Nhỏ ngước nhìn lên, thoạt cái Nhóc đằng xa tít .
- Nhóc ơị..chờ với ...
Nhóc nói vọng lại:
- Nhỏ về đi
- Nhóc !!
...

Mưa ập xuống, tháng này khi nắng cũng gắt, mưa cũng bất chợt vô cùng, lại to . Nhỏ loạng choạng, vốn không phải dân miền ni, chỉ mới về đây sống, Nhỏ không quen thuộc thời tiết cho mấy . Mưa tuôn tới tấp, làm rát thịt da, Nhỏ vẫn cố bước tìm lối về, gió thổi mạnh, dáng Nhỏ xiêu xiêu .

Khổ nỗi ...trời bất chợt tối xầm, mây đen kéo mịt trời, những dấu chân của Nhóc cũng bị nước mưa xóa sạch ..."Nhóc ơii" tiếng của Nhỏ càng hét to, sấm chớp cũng gầm gừ, lấn áp . .....

02.10.04
Đi đến ngày mai ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả