Cát (NK)

Mặt ông đỏ như gấc , trán ông lấm tấm mồ hôi đọng trên cái phần hói không còn một cọng tóc để níu kéo cho chúng đừng tụ lại và giọt vào mắt ...

Ông lúc nào cũng vội vàng , hớt hải ... Cặp mắt kiếng cận đeo trễ xuống làm ta thấy được đôi mắt lớn hơi dại nếu không qua lớp lăng kính nhưng nó ánh lên vẻ hiền lành , chân thật , chấc phát ...Không thể gọi là "lòng đen " vì nó có màu xanh biển đang ngả qua màu xám , nó không trong veo như hai viên bi thủy tinh hay quyến rũ khi được thi vị hóa " cửa ngõ tâm hồn " . Nhưng cả con người Ông toát lên một vẻ " người Úc tầm thường " .

Đừng khi dễ chữ " tầm thường " !

Một người tầm thường ở đây là một người Úc từ nhỏ đến lớn sống trong mô.t môi trường hoà bình , lương thiện ... Họ chưa bao giờ phải chạy gia(.c , họ chưa bao giờ đang ngồi ăn cơm thì trái pháo treo lơ lửng trên đầu , họ chưa bao giờ chịu ca?nh nhà tan cửa nát , sinh ly tử biệt , họ chưa bao giờ phải risky cái sinh mạng bé nhỏ của mình ở ngoài biển khơi để tìm tự do ... chính những điều đó đã làm họ trở nên ...tầm thường . Tầm thường không có nghĩa xấu ! Dân tộc Úc cũng là một trong những dân tộc nhân đạo nhất thế giới . Tôi đã từng thấy những phụ nữ độc thân nuôi trẻ tàn tật , trẻ mồ côi từ khắp nơi trên thế giới . Tôi đã từng nói chuyện với một cô gái Việt bị mù , và mồ côi ... Cô ta chỉ nói được tiếng Việ.t bập bẹ , và được nuôi dưỡng bởi 2 bà mẹ nuôi người Úc . Hai bà cụ nói với tôi đã nuôi cô ta hơn 25 năm , và để cho cô ta biết về cội nguồn , họ dẫn cô trở lại VN tìm cha mẹ , cho cô đi học Việt ngữ . Họ nói cô ta rất sáng dạ !.Nhưng sa(n sóc cho một người tàn tật đâu phải chuyện đuà Họ chưa bao giờ mở miệng than khổ vì phải nuôi tre? , nuôi một người dưng không máu mũ và cách xa nửa vòng trái đất .... Họ chỉ có trái tim dành cho những người đáng thương , đáng tội nghiệp và họ đem hết lòng ra giúp sức .

Ông cũng vậy !

Ông là một nhà giáo đơn thuần . Ở cái tuổi trên dưới 40 không biết nên gọi ông là già hay trẻ . Ông có vẻ vui tánh và côi cút . Tôi không bao giờ dám hỏi tới đời tư của ông , nhưng ông thích nói chuyện với tôi và ông thích tỏ ra là handy man trong mắt tôi . Ông bảo bất cứ chuyện gì cứ nói ông một tiếng ông sẽ giúp cho : sửa ống nước , bóng đèn , gắn ăng ten , kể cả vài chuyện cần một người expert như gắn air conditioning ông cũng kiếm bạn để giúp tôi ...

Hôm rồi ông đem cho tôi một chai ... cát .!

Cát này ở một nơi chắc không nổi tiếng như cát Hoàng Hà chi chi ở Trung Quốc . Ông nói ông đi chơi và nhớ tới tôi nên mua làm quà . Trên cái chai có để địa danh Maloolabah _ không biết nó là địa danh tiếng Anh hay thổ ngữ của dân Úc bản địa Australian Aborigines . Tôi vốn dốt về chữ nghĩa ,mặc cho ông giải thích một hơi về nơi đó . Tôi cũng chỉ biết sơ sơ chắc nó là một xứ chắc cà đeo nào đó nằm sâu lục địa Úc . Không biết cát này có lấy từ cát của một sa mạc nào đó không . Khi Ông về rồi tôi mới ngắm nghía cái chai được seal kín, nó giống như cái chai chứa vị thần đèn . Phình ra dưới đáy . Cái chai thủy tinh trong veo cho thấy những đường vân của ... cát . Hình dáng như những bông hoa trong ống kính vạn hoa pha^n bố một cách rất nghệ thuật chỉ toàn bằng ... cát ... đủ màu : trắng, ,đen,vàng , đỏ gạch , xám ... Tìm hoài cũng không có vẻ gì cát bị ... nhuộm ...

Tôi rất thích thú với món quà nhỏ đó !!!

Không những thích cát mà tôi còn thích ...đá !
Phải chi ông cho tôi những viên đá ... nhiều màu như vậy !!! :p



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả