CÁ TÍNH

Mấy ngày nay,mỗi sáng khi lách cửa ra ngoài "giải quyết nhu cầu ",con Chó vẫn thấy con Mèo đứng ở hiên trái nhà. Chó nghĩ : sao mình không thử làm bạn với nó? Nhưng đến với Mèo ư ? Như thế là hạ mình. Chó khinh khỉnh rảo bước. Mèo rón rén đi theo cũng với ý muốn kết thân. Liếc ngược,thấy Mèo đang đi theo mình,Chó bỏ chạy.Mèo rượt theo.Tốc độ cả hai càng lúc càng nhanh.Bốn chân cào tới,tung lên thoan thoắt và bền bĩ.
Đến ngả ba : bên phải tương lai , bên trái quá khứ.Chó dừng lại trước một lựa chọn chưa dứt khoát ,Mèo sà tới . Hai con nhìn nhau. Không có biểu hiện của sự thân thiện,Mèo vụt chạy theo hướng quá khứ,Chó quay mình đi về tương lai . Vừa định nói Mèo là thứ lạc hậu , thì đã thấy Mèo đang đi trước nó , cũng chưa kịp nói Mèo là đồ láu cá thì Mèo đã vụt chạy vào mấy bụi cây.
Chó mệt,nó nằm bên vệ đường,mõm gối lên hai chân trước ,và nghĩ : hôm nay nhiều chuyện quá.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả