Hai Trái Tim Một Tình Yêu
T dùng cùi chỏ tì vào cạnh bàn viết, đẩy người cho chiếc ghế xê ra xa một chút, mặt dán xuống bàn, hai tay buông thõng. Ðói quá ! Gần hai ngày không có hột cơm trong bụng . Những miếng bánh mì khô cuối cùng được chia sớt cho nhau chẳng đủ cầm hơi một ngày .
Bên ngoài, trời nhá nhem tối, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng tạo thành khung cảnh lờ mờ, ảm đạm . Y lần mò lục hết ngăn này, hốc kia, cuối cùng tìm ra mấy thỏi nến còn sót lại hôm sinh nhật mình . Cái bật lửa gas lại dở chứng.
- T à, anh đốt giùm em ...
- Mèn, đốt cây đèn cày cũng hổng xong ! - T cầm cái quẹt từ tay Y, cằn nhằn .
Căn phòng sáng lung linh, nhưng cái lung linh không còn tình điệu, lãng mạn như hôm sinh nhật . Y im lặng, lại ngồi phía góc giường ngủ, lưng dựa vào tường, chẳng buồn gây với T .
Ðiện cúp từ hôm qua, phone cúp từ hôm kia ! Chịu thôi, tiền đâu mà thanh toán Hóa đơn . Chưa bao giờ T cảm thấy chán đời như lúc này - Cũng tại mình - Phải hồi đó đừng nghe lời Y, bỏ nhà, bỏ job ngon lành để đi về cái làng hẻo lánh này xây tổ uyên ương . Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng ! - Hừ, hai quả tim, một tình yêu - Bây giờ đói nhăn răng .
T có vẻ mỏi, nghiêng mặt qua phía khác, nơi có cái máy phone nằm im lặng. Cái máy chỉ còn nhận chớ không gọi đi được. Cả ngày không một lần reng ! Cũng như T, Y thỉnh thoảng liếc nó, cái hy vọng mỏng manh của hai người. Biết đâu HS, anh D hay Ðại Tỉ nhớ đến mình gọi thăm - Y thầm mong . Hôm trước anh CC với anh CN hứa gọi lại rủ mình đi chơi mà, sao lâu quá chẳng thấy - T không dấu được thất vọng .
Nhìn dáng ngồi thiểu não của T, Y thấy tội nghiệp . Lết ra cạnh giường cho gần T một chút, gượng nở nụ cười méo xệch :
- T à, em cũng đói quá ...!
T nhìn Y, bơ phờ, tiều tụy ! Cơn bực tức dịu đi phần nào, cố đổi giọng ngọt ngào, thều thào trấn an Y :
- Ừa, anh cũng vậy, ráng đi Y, chắc thế nào bạn bè họ cũng gọi phone đến mà .
- Hay bây giờ mình mơ mộng một chút cho qua đi T - Y đề nghị.
Mèn, tới nước này còn mơ mộng - T muốn gắt lên nhưng kịp dừng - Cố lôi cái êm ái trốn đâu đó trong lòng :
- Mơ mộng gì nổi nữa Y .
- Không, em muốn nói mình mơ mộng đang có một mâm cơm với nhiều thật là nhiều món ăn ngon cơ !
- Ừa, Y thích thì làm - T nhát gừng .
- Ðể em ước cho T ăn hén . Ước gì trước mặt mình bày ra tô canh chua cá bông lau nè, rồi cá bông lau kho tộ nè ...ăn đi T ...
- Ừa, ăn ...ăn nè ...ngon quá trời ....
- Tới phiên T ước cho em ăn T hở ! - Y chờ đợi .
- Ước gì trước mặt mình có cái đùi bò nướng vàng thơm phức, ăn đi Y .
- Ngon quá T ơi - Y làm như đang lùa cơm ăn .
T nghe cơn đói mãnh liệt hơn -Khi không nhắc mấy món nầy làm chi hổng biết- T bực bội nghĩ.
- Ước nữa cho em ăn đi T - Y hối thúc .
Sẵn quạu, T không dằn được, trừng mắt nhìn Y gắt :
- Trời ! Y ăn kiểu này, bởi vậy mình tàn mạt là phải ! Cái đùi bò to thế mà Y chỉ lùa có mấy miếng hết sạch !
- ........................................ ! Hic .................!
April 18/04
tôi còn nửa đời làm hạt bụi trần gian
em còn một kiếp thênh thang trước mặt
nếu hạt bụi khiến em tuôn nước mắt
thì hãy xem là bụi ...Khóc một lần !