Chuyện lạ hổng có thiệt

Từ nhỏ đến lớn nó sống rất lặng lẽ và cô độc - Nó gần như không giao du với bất cứ một ai - Ngoài giờ học ở trường, nó chỉ biết ở nhà học hành và phụ giúp mấy công việc lặt vặt ở trong nhà.Lâu lâu buồn quá, nó lại xách xe đạp chạy vòng vòng đường phố, mà nó lại thích đi vào khoảng một,hai giờ trưa nắng gắt như là tự trừng phạt mình một cách vô cớ ! Đôi khi nó cũng đi bộ từ nhà trong khu Gia Binh cũ ra chợ Bến Thành rồi trở vể .Đi để ngắm người ta đi chơi và ngắm cảnh Sài Gòn coi có gì đẹp và đổi mới không để rồi sau đó lại lặng lẽ quay về ! Giờ đây Sài Gòn nhiều khói bụi quá , nó ít đi dần dần và bỏ hẳn thói quen cũ mà thay vào đó nó lại đi vào ban đêm khi không khí mát mẻ và dịu bớt khói bụi ....
Trước giờ, nó nhát và ngại giao tiếp nhiều với bọn trẻ cùng lứa vì nó nhận thức được sự vô vị của những cuộc ăn chơi , những thú tiêu xài xa hoa mà bản thân nó không theo nổi ,những cuộc tình bồng bột nông nổi từ những người xung quanh đã tác động mạnh vào tư duy của nó ,nên nó cảm thấy sợ và cũng không cần thiết quá sớm để kiếm cho mình một người yêu .Có sao đâu ! lắm người cũng vậy mà !
Thời gian thấm thoái trôi qua . nó trở thành một chàng thanh niên tự lúc nào không biết ....nó cứ tưởng là mình còn nhỏ lắm cho tới một ngày chợt nhận thấy lớp đàn em xung quanh lớn lên nhanh quá ! chúng cao lớn ra vẻ chững chạc hẳn ra khi ấy mới hay mình đã "già" - cái chữ già mà bọn trẻ vẫn thường dùng - Nó chợt nhận ra một điều là từ trước đến nay nó vẫn chưa làm được một việc gì thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống ! Khi mà xung quanh nó những đứa bạn học cùng lớp năm xưa đã lần lượt lập gia đình , sanh con ,có đứa làm giám đốc , trưởng phòng của những công ty danh tiếng trong nước ....Nó buồn nhiều lắm khi nhìn lại chính mình chẳng có chút thành tựu gì hết .Rồi nó đi học đủ thứ nghề được một thời gian rồi lại bỏ nghề để cuối cùng xin vào làm trong một công ty tư nhân với chức danh tổ trưởng bán hàng , công việc coi như cũng tạm ổn .Thế rồi một hôm, nó tâm sự với tôi rằng thấy cảnh người ta đi với nhau có cặp có đôi tự nhiên thấy dễ thương quá ! lòng mình tự nhiên ghanh tỵ quá ! nên cũng muốn kiếm một nửa kia để cùng chia xẻ vui buồn trong cuộc sống ,nhưng ngặt một nỗi là lâu nay cái nếp sống cũ đã vô tình hình thành trong nó một con người nhút nhát và xa lạ ,nói chuyện với mọi người thì bình thường thì không sao nhưng khi tiếp xúc và có ý đồ tán tỉnh một cô nào đó thì lại chẳng biết phải làm sao và bắt đầu từ đâu ?! cứ như một đứa bé hay là một người từ hành tinh khác xuống vậy ! Trời đất ! hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ ít đâu , nào giờ mới thấy một thằng như nó , thật thà hết chỗ nói , ngay cả những điều chẳng hay ho gì và nên dấu thì nó cũng nói toạc ra , thế cho nên nó lên Yahoo Chat nói chuyện với mấy em được một tí thì họ say good bye với nó một cách rất vô tư - chẳng biết tự vẽ vời hình thức gì hết - hoặc cũng có khi nó gặp phải những loại người quá xoàng ,vô học thức nên nói năng chẳng hợp ý chút nào ! Lâu dần nó cũng lười Chat .Cho đến một hôm, nó buồn rồi lại lên mạng để Chat và thế là hữu duyên mà hai thằng lại gặp nhau , đồng quan điểm sống và một số sở thích giống nhau và thế là tâm sự thường xuyên hơn . Nó đã kể cho tôi nghe rất nhiều về bản thân và gia đình , mà nó cũng không hiểu tại sao lại đi nói với tôi nhiều như vậy ! ngay cả những bí mật mà nó chưa từng nói với một ai , dù cũng trọng nó lắm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hoài nghi "hổng biết thằng này phải Pê-Đê vô phá mình không nữa" ! Đúng rồi ! con trai thì đa số là chat với con gái chứ ai lại đi tìm con trai tâm sự ? Rồi tôi cũng làm một vài thử nghiệm nho nhỏ để rồi sau đó đi đến kết luận : thằng này bình thường .Lâu ngày rồi tôi giống như là "quân sư hổng có quạt mo" của nó vậy , tính làm chuyện gì quan trọng là nhờ góp ý kiến ! Nó tin tưởng tôi quá xá ! Nhưng còn chuyện tình cảm của nó thì cũng đành bó tay đứng nhìn xem nó hành động làm sao- vì mấy cái chuyện này phải tự nhờ vào bản thân thôi chứ chẳng lẽ tôi phải đi tán gái và mang về cho nó sao - Cứ để mặc cho tự nhiên và tôi chỉ đứng phía sau để cổ vũ tinh thần sau khi đã chỉ điểm cho nó một số "kiến thức cơ bản về nghệ thuật tán gái" mà tui .......nghe người ta nói ! :)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả