-...
-sao vậy ?
-quạu. mới cãi với boss xong. hên là quen.
-quen ?
-ừa, ta quen quạu rồi sạt. boss quen nghe ta lớn tiếng . biết cũng hơi quá nhưng mà ...
-sao thế ?
-đã stressed, lại 0 rõ ràng . có lẽ làm việc 0 hợp và ... giận cá chém thớt
-biết thế thì đừng chém
-nhưng mà ...bực
-thì cứ nói ra cho hết vậy
-chắc tại buồn ngủ
-nghỉ hè rồi mà . ngủ cho đã đi . thức chi nữa.
-ừ, biết. đâu khuya lắm.
-là bao khuya ?
-0 rõ . 3 đêm liền ngủ gục trên phone .
-mệt thế à ? thôi đừng ôm nữa . thói quen không bỏ được hả ?
-vui mà. 0 mệt. chắc chỉ tại ... mỏi mắt .
-lại nữa!
-mi biết 0, ta nhát lắm. lúc nhỏ tập chạy xe đạp, té, trầy tí xíu thôi mà sợ đau 0 dám leo lên lại. bố dỗ hoài mới chịu tập tiếp. bố đi kế bên giữ vững cho từ từ đạp . rồi thì bố giữ sau yên, kêu cứ ngó thẳng mà chạy . chạy chốc chốc ngó lại, thấy bố cười động viên, "chạy đi . bố giữ cho mà . 0 té đâu." những bước đầu ngập ngừng, tay run, loạng choạng, xe nghiêng ngả . riết quen đà, xe chạy thẳng hơn . tay bố cũng nhẹ dần, buông ra lúc nào 0 hay . quay lại 0 thấy bố, đâm hoảng, lại ngã nhào. bố chạy tới như hối hận đã buông ra . thấy bố buồn, lại làm lì, leo lên chạy tiếp. thế là chạy được. lúc nhỏ, mỗi lần té là lại có cái cớ nhõng nhẽo . giờ thì ...
- hết sợ té à ?
- không . vẫn còn đấy chứ . nhát hơn nữa là khác vì đâu còn ai vịnh cho vững . chỉ là, mỗi lần té 0 còn là cái cớ nhõng nhẽo nữa nên thôi, 0 dám đau.
-rồi 0 lẽ 0 dám học ?
-ừa, 0 dám té .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả