Đôi mắt trong đêm

Khi bóng tối bao trùm trong trong phòng ngủ là lúc chúng tôi cảm thấy ngứa ngáy, ngột ngạt khó chịu làm sao. Tôi không thấy gì ngoài hai tia sáng nhỏ như vì sao từ đôi mắt to đang lấp lánh nằm bên cạnh tôi. Tia sáng thỉnh thoảng nhấp nháy, hơi thở nhè nhẹ như cố ghìm đi sự hồi hộp.

Tôi cũng hồi hộp, thở ra từ từ, nhè nhẹ, cố gắng không tạo ra tiếng ồn. Hai chúng tôi trùm mền lên tới đầu, chỉ chừa mắt và mũi ra đủ nhìn thấy nhau trong bóng tối. Tôi choàng tay mình qua phía Đôi Mắt ấy và cảm thấy hơi ấm hai thân thể truyền vào nhau nhanh chóng, khiến tôi nghe lòng ấm hẳn. Tôi đặt nhẹ một nụ hôn lên Đôi Mắt ấy, Đôi Mắt chớp chớp nhẹ và choàng tay xiết chặt lấy người tôi, thì thào nho nhỏ điều gì đó mà thôi không nghe rõ. Tôi áp tai lại gần để nghe, đôi mắt ấy kề môi vào tai tôi "I love you" .... Tôi cười khúc khích nói nhỏ trong hơi thở "I love you, too" .... Đôi mắt lại rù rì điều gì đó và kéo tôi lại gần .... Tôi không nghe được lời thì thầm này, nên hồi hộp lắng nghe. Im lặng một hồi lâu, nóng lòng không chờ được, tôi cầm tay Đôi Mắt lắc nhè nhẹ như hối thúc. Đôi Mắt nhích lại gần hơn, kề môi ấm vài tai tôi, hơi thở phà vào và .... cắn vào tai tôi một cái đau điếng.

Kềm không nổi, tôi la lên "Á .... đau quá" ....

Tiếng Anh càu nhàu bên kia:
-Bé, ngủ đi con. Em nữa! Im giùm Anh cái, khuya rồi. Đêm nào hai đứa cũng rần rần như cái chợ vậy!!!!!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả