Đêm trăng

Đêm nay trăng đẹp làm sao. Trời đêm lành lạnh giăng mờ màn sương khắp khu vườn nho nhỏ phía sau nhà, nhưng vẫn không làm mờ được ánh trăng vàng in bóng xuống mặt hồ nước xinh xinh nơi góc vườn. Ngồi mơ màng nơi khung cửa sổ rợp đầy bóng cây, nhỏ cố dõi mắt ngắm nhìn bóng trăng in ẩn vàng nhạt xa xa nơi đáy nước. Ngẫu hứng, nhỏ "xuất khẩu thành thơ":

Ôi! Sương giăng lạnh giữa đêm thâu
Trăng biếc rụng rơi chạm nỗi sầu
Nước khẽ ôm trăng hòa nhịp thở
Trăng lồng đáy nước đẫm giòng châu....


Chợt có tiếng ai đó khe khẽ bên tai:

-Mơ mộng gì nữa đây cô nương, sao giờ còn chưa ngủ?

Nhỏ giật mình ấm ớ:

-Ơ..... Em ngồi ngắm mặt trăng in dưới hồ ngoài kia đó mờ. Trăng ...đẹp làm sao!

-Trời!!! Trăng đâu mà trăng đêm nay. Cái bóng đèn vườn nhà bên kia rọi qua đó cưng hà, mắt kiếng đâu rồi. Thui đi dzô ngủ mau!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả