Đổi Giờ

Tôi lóng ngóng chỉnh kim đồng hồ lại cho đúng giờ . Thật là phiền phư'c với mỗi lần thay giờ vì tôi phải sửa đâu chừng mười mấy cái ... đồng hồ . Đồng hồ báo thức , đồng hồ phòng khách , nhà bếp , thậm chí phòng tắm cũng có đồng hồ ... đồng hồ đeo tay , đồng hồ lò grill oven ,microwave , đồng hồ trên xe và đồng hồ chỗ làm ...ngoài sự lỉnh kỉnh đó mỗi nơi cứ nhân đôi thì các bạn biết tôi phải sửa lại mấy cây kim dài , ngắn bao nhiêu lần ...

Một trong những điều tôi không bao giờ thích nghi với quê hương thứ hai này là sự chênh lệch giữa ngày và đêm quá lớn vào hai muà đông và hạ . Càng xa xích đạo thì độ chênh lệch ngày càng dài vào muà Hạ , đêm càng dài vào muà Đông .Ngày xưa tôi nghe nói ở Bắc hay Nam cực có 6 tháng là ngày , 6 tháng là đêm , nghe cũng lạ tai , nhưng bây giờ tin rồi . Điều mà ai cũng biết , Việt Nam chúng ta may mắn nằm gần xích đạo nên không cần chỉnh giờ , và khí hậu khá điều hoà ở miền Nam chỉ có hai muà mưa nắng . Ở miệt dưới này , bạn tưởng tựơng coi hơn 7 giờ sáng trời còn đen thui đen thủi và mình phải bò dzậy đi làm vào muà đông, hay tới 9 giờ tối rồi mà mặt trời còn treo trên đầu nóc nhà muà hạ ...

Một trong những chuyện làm tôi nhớ đời về sự thay giờ là chuyện đi Thi trễ . Hễ vào tháng 10 thì người ta chọn thay giờ vào ngày Chủ Nhật một tuần cuối tháng . Vào muà đó là Muà Thi Tốt Nghiệp year 12 . Ở đây hệ thống thi cử có khác với ở VN . Ở Việt Nam chúng ta ( sau 75) có những kỳ thi ngoài thi học kỳ I , I I .Chúng ta phải thi Tốt Nghiệp , tốt nghiệp phổ thông trung học và làm đơn xin thi vào những trường đại học thí dụ : Đại Học Y Dược , Đại Học Bách Khoa , Đại Học Kinh Tế ... Thi Tốt Nghiệp là thi chấmdứt năm 12 hay cấp 3 , bạn có thể chấm dứt con đường học vấn với tấm bằng TNPTTH hay ..tiếp tục vào đại học bằng cách nộp đơn vào trường đó . Có một điều bất lợi là nhiều người học khá giỏi nhưng không đủ điểm vào trường Y thì .. đành nằm chờ năm sau vác lều chõng ...thi lại . Hoặc xin vào những đại học dễ hơn mà thi như kinh tế hay thi ra làm giáo viên hoặc học nghề ...

Hệ thống giáo dục nơi tôi ở có vẻ công bằng hơn . Tức là ngoài những cái test ở trong trường , chúng tôi có hai kỳ thi quan trọng là Trial và thi HSC ( higher school certificate ) . Cũng gọi nôm na là thi tốt nghiệp và thi vào đại học . Ai muốn có mảnh bằng HSC cũng đều phải qua những kỳ thi trên . Bộ giáo dục không xếp điểm mà xếp theo ...tỷ lệ ranking . Cách họ tính điểm dựa trên học lực của mình ở 2 năm cuối year 11 va year 12 . Bạn bị bắt buộc phải chọn ít nhất 12 Units ( đơn vị hay phân khoa ban A, B , C trước 75 ). Trong đó có bắt buộc compulsory bạn phải chọn ít nhất 2 U English , 2 U Maths , ngoài ra bạn có thể chọn nhiều đơn vị hơn cho mỗi bộ môn như Maths có thê? chọn 4 U max , English 3 U max ...Những môn khác như chem. , phys., bio. ,his. ,geo .... và languages ( bạn có thể chọn bất cứ ngôn ngữ khác ngoài English ) chỉ 2 U

Thường thì dân nước nào ,giỏi về ngôn ngữ đó thì chọn học môn đó để kiếm điểm . Như chúng tôi chân ướt chân ráo tới nước này mà đi học tiếng Việt ..thi với tụi nhóc ..lớn lên ở nước ngoài thì không hơn tụi nó sao được và cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm . Còn những môn cần giỏi về tiếng bản xứ như history , geo . , bio , culture , politics... chúng tôi chào thua . Chụp chừng mười mống Vietnamese hỏi họ chọn môn gì thì chắc chắn 8 mống chọn : Maths 2 tới 4 U ( phần lớn chọn 4 U vì con nít ba?n xứ khá dốt toán và người Việt mình thì khá dốt ..ngôn ngữ ) , 2 U Eng , 2U Chem , 2U Phys, 2 U Vietnamese . Khi người ta tính điểm cho mình người ta chọn 10 Units giỏi nhất của mình . thí du mình có điểm cao thật nhưng chưa chắc mình giỏi ... English . Tại vì 10 Units mình đứng ddầu trong đó không có ..tiếng Anh . Cái hay của thanh niên Viet Nam là đậu vào ..đại học nhiều lắm ... Nhưng ra khỏi Đại học th`i đếm trên đầu ngón tay ( và tôi cũng không ngoại lệ ) ... Cho nên sau này nhiều trường đại học đòi hỏi thêm một kỳ test về English ( nhất là trường Y ), để thẩm định sinh viên có khả năng vào lecture va take notes . Bàn lại chuyện HSC , mảnh bằng tốt nghiệp này có 3 phần quan trọng 25 % số điểm base trên sức học , sức làm việc của học sinh đó trong 2 năm 11 , 12 ( không có chuyện một học sinh học dở , đứng chót 2 năm trời mà đỗ đầu bảng trong những kỳ thi TNPT ...Nhìn vào than`h tích học tập là biết thằng đó sư phụ ...copy cỡ nào ). 25 % kế tiếp là ở kỳ Trial và 50 % là kỳ thi HSC . Nhìn vào mảnh bằng người ta cho mình ranking ( kho^ng phải là điểm ) . Với cái ranking đó là buà hộ mạng để vào University . Mỗi trường Uni . mỗi năm tung ra số ranking đòi hỏi . Mỗi Uni có rất nhiều nga`nh . Có nhiều Uni khác nhau , cấp bậc mảnh bằng cũng khác nhau ( Syd. Uni , NSW Uni là những Uni đứng nha^'t nhì toàn quốc ngoài ra còn vô số Uni và TAFE khac' dạy nghề ) . Cách họ lượt cứ như lượt cá ... Ranking 98 , 99 thì mới vào được Medicine. Người mình cứ nhất quyết là nhất Y, nhì Nha , ba Dược hay tạm được Nhãn khoa .

Trước khi thi , trường phát cho mình một cái form để đăng ký cho ..hầu hết các Uni . Thông thường bạn có 6 choices , tuỳ theo bạn đặt favour ở ngành nào , UNi nào .Bạn có thể lượng sức mình qua những kỳ test , exams ở trường mà kiếm chỗ . Không tệ hại như VNam nếu mình rớt Y thì không được học Bách khoa hay Kinh tế , mà fải chờ năm sau thi . Ở đây nếu bạn muốn repeat để đat. đủ điem vào ngành mình thích hay chọn ngành khác theo điểm mình có dễ dàng hơn...

Nói lòng vòng cả ngày trời cũng chỉ để giải thích về chuyện thi cử . Tôi đi trễ cũng vì chuyện đổi giờ . Tháng mười là lúc thi Trial , sau đó chừng 2 _3 tuần thì qua thi HSC . Lệ thường nhờ tôi hay nhát gan nên đi sớm 45 phut tới 1 tiếng trước giờ thi , lỡ có kẹt xe , hay gặp bạn nói vài câu cho đỡ ..run . Hôm đó thứ hai đầu tuần . Tôi không biết đã đổi giờ từ hôm trước nên vẫn ung dung đến trường . Lạ một điều xe bus vắng hoe , không có ai vác bag như mình ... Tôi nghi ngờ và hỏi tài xế xe bus thì i chang ..mình đi trễ . . Chạy từ ngoài cổng trường vào đến cái hall của trường at back yard thì ..chẳng còn hơi thở ... May mắn là đang phát bài , nếu đi trể nửa tiếng sẽ bi loại , được thi lại hay không phải xét sau . Cũng mất hơn 15' để ..thở . Cầm cái đề Maths 4 U mà chữ còn nhảy lên nhảy xuống . Tuy nhiên tôi cũng ráng làm được tới đâu hay tới đó . Phải kể thêm điều này , Maths 4 U là cho dân ..siêu đẳng ( cỡ tôi ) . Nếu nói cho dân bản xứ nghe bạn đang học Maths 4 U thì nó ... nể bạn ngay ! Nhưng so với Toán ở VietNam thì nó ...dể ẹt . Đơn giản là như vầy , tôi là người Việt nhiều khi tôi đọc cái đề tóan bằng tiếng Việt ,đôi lúc tôi không hiểu mấy ông thầy muốn hỏi gì . Trái lại những câu hỏi người ta ra ở đây , giống y như trong sách giáo khoa họ dạy , có thể đổi số một chút thôi , hoàn toàn không có gì tricky như đề VN ... Nói đúng ra có học bài , dẫu học gạo như tôi và chẳng hiểu gì hết thì vẫn kiếm được điểm cao . Và mô.t điều toán 4 cho dân chuyên nên cái đề rất dài rất nhiều , để thử coi khả năng bạn tới đâu . Có khi bạn chỉ làm được 2/3 cái đề mà ra ranking về toán của bạn được 100% . Vì bạn lucky chứ hông phải giỏi .Năm đó bạn học chung với nhiều đứa dốt toán hơn bạn . Người ta còn cho scale up Maths 4 U . Cho nên rất có lợi mình .

Người ta cho 3 tiếng thì tôi làm xong chừng 2 tiếng ..là bí . To^i bị kẹt ở phần probability ( tính xác suất) . Cứ dice với toss ; red or black balls một hồi là tôi bị confused và chỉ làm những phần đơn giản và ngồi chống tó ... Không còn chuyện làm tôi đành ra về sớm . Phải nói độ chính xác tôi khá cao . Kho^ng biết thì dĩ nhiên làm không được . Bài nào làm rồi thì ít bị sai số , nên tôi cũng it' khi dò lại bài thi ...

Nghĩ sao làm vậy , nộp bài xong đi ra . Có anh bạn học sau tôi 1 lớp tức year 11 chạy theo xin đề . Tình thiệt ra sớm nhất thì ảnh xin để dành gạo đề thi cũng không sao . Nhưng sau khi thi,chưa có kết quả th`i cô bạn thân hỏi tôi hôm đó làm Tóan 4 U không được hở . Tôi hơi ngạc nhiên , không lẽ mình về sớm cô ta cũng hay !? Nhưng không phải . Anh bạn người tôi cho đề nhìn không giống dân " ít nói ", đã đi rêu rao khắp trường phen này tôi có thể ...rớt! . Ức quá !! Điểm thi chưa có , mình cũng mong một chút may mắn mà chưa gì hết " hắn trù ẻo " rồi . Đúng là làm ơn mắc oán !. Hỏi cô bạn sao hắn biết mà ..làm thầy bói " khó ưa" như vậy thì cô ta nói tại hắn thấy tôi khoanh nhiều ...vòng tròn xanh đỏ ở nhiều câu hỏi ( chắc những câu đó tôi không biết làm ) . Đúng là cái đồ "tài lanh " !!! Nhìn vào đề thi cái nào biết làm trước , không cần suy nghĩ , cứ theo từng bậc đối với mình dễ , khó mà làm , càng làm nhanh thì làm được nhiều ... Và điểm canh trên càng nhiều câu trả lời của mình . Tôi chịu oan ức ngậm miệng cho đến khi được kết quả thì tôi được trong top 3 of 7 mống VN ( 4 trai ba gái ) tôi chỉ thua 2 chàng VN , và cả 2 người đó là đậu thủ khoa của trường đủ điểm vào ngành Y . Tôi nằm trong top 10 của cả khối 12 trong trường và top 1000 trong cỡ 25 ngàn thí sinh của Tiê?u Bang , và được có tên ( không phải bảng vàng ) mà là news papers của năm đó

Cái đó là kỷ niệm đổi giờ cũng như chuyện tiền hung hậu kiết của tôi . Năm đó gia đình tôi hãnh diện vì tôi lắm , vì cứ cho tôi là con bé ham ăn ham ngủ . To^i cũng chẳng ngu gì mà nói cho mọi người biết ...có khi chó ngáp phải ruồi thật !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả