Hè Vàng Hội Ngộ

Đời chúng chúng ta sẽ có nhiều hương vị hơn khi những yếu tố bên ngoài đóng góp cho cuộc sống thăng hoa, đáng nhớ và vui tươi hơn, những yếu tố bên ngoài (ngoài cái nội tâm chúng ta) này tôi muốn ám chỉ là: tình bạn, âm nhạc, thi ca, văn chương,... Hè 2004 này được các bạn bè tôi đã đem sức sống sung mãn lại khi quý anh chị Trần Quốc Sỹ, Cát Biển, Yên Sơn, Trần Văn Lương, Hông Vũ Lan Nhi, Vũ Hoài Mỹ, Bích Huyền,... cùng nhau ngồi lại hội họp bạn bè từ Irvine tư gia của chị Bích Huyền cho đến Nhân Sâm Trang của Trần Quốc Sỹ tại Huntington Beach, những buổi họp thân tình gặp nhau chỉ để hàn huyên, để "all you can eat" và để cùng nhau ca hát cho ngày thêm vui tươi, và cho đời thêm hạnh phúc. Tôi được tham dự ngày họp bạn long weekend của ngày lễ Memorial tại Nhân Sâm Trang, VH xin đăng lại bài tường trình chi tiết của chị Hông Vũ Lan Nhi như sau:

"Phái đoàn Lan Nhi (LN) gồm có Tử Ngoại, Hương Xuân, Kim Bê, LN cùng 2 nhóc, đã phải đi bằng 2 xe. LN đã thu xếp, nhờ cô cháu Trinh coi dùm 2 nhóc, Trinh đã OK, mà rồi vì quên, nên LN đành mang theo 2 nhóc đến Nhân Sâm Trang vậy. Có gì phiền hà, xin gia chủ niệm tình tha thứ nhé.

Phái đoàn LN đến nơi, bước vào một căn nhà mới xây, 2 tầng, đồ sộ. Và LN dẫn mọi người đi lối cổng sau, thì đã thấy khá đông sự hiện diện của các bạn xa gần. Để LN nhớ lại xem có đầy đủ văn võ bá quan không nhé. BH thì cứ nhắc LN, lát nữa mượn tờ giấy của Nhân Sâm đã ghi tên những người đã có mặt nơi đây, cần gì nhớ cho mệt óc. Nhân Sâm đã ghi ghi chép chép như thế, mà cũng chẳng nhớ được hết, huống hồ cái trí óc mang chứng Alzheimer's của LN, nếu có thiếu sót ai, thì cũng đành chắp tay xin lỗi thôi.

LN vừa bước vào, thì người mà LN nhìn thấy đầu tiên là Quế Hương, vì cô nàng luôn luôn giơ máy ảnh chụp mọi người, đây là nhóm này, đó là nhóm kia, gọi chụp ơi ới... Thật là vui khi các bạn tay bắt mặt mừng. Kẻ đến trước, người đến sau... Danh sách mà LN xin ghi nhận sau đây:

- Hồng Vũ Lan Nhi và hai cháu
- Tử Ngoại
- Quế Hương
- Vũ Hoài Mỹ,
- Hoàng Tiến Long,
- Việt Hải,
- Hạ Ái Khanh (tức nhạc sĩ Dương Viết Điền)
- Anh Đỗ Quyền (bạn NS)
- Blulai & Kim,
- Ngọc Anh,
- Anh PAT và chi. Ngọc Oanh
- Đồng văn,
- Trần Văn Lương,
- Cát Biển,
- Yên Sơn & Ngọc Bích,
- Hương Xuân,
- Kim Bê,
- Nguyễn Thiện Doãn & Mộng Lành + con.
- Anh Chị Mạc Đăng Sơn và các con
- Bích Huyền,
- Thạch Thảo & Duy Ịịnh,
- Quỳnh Hương,
- Tâm Vô Lệ ( Tám Vợ Lẽ )
- Kính (Di Tản Buồn),
- Hiền Vy và anh Hưng.
- Nguyễn Ngọc Hạnh,
- Chị Nga,
- Vũ thị Thiên Thư và anh Thành
- Chị Nguyễn Mộng
- Thanh Mỹ và anh Phan Đăng Khải.
- Lê Hân (từ Canada)...
- Nhóm Hoàng Việt Khanh và tổng hội sinh viên Nam Cali (8 người)
- Chị Đa Đoan

Tổng cộng 53 người chưa kể Nhân Sâm, Hồng và các nhóc tỳ.

Món ăn gồm:

- Bò Tái Chanh của Hồng
- Bò Ragout + bánh mì của Hồng
- Miến xào
- Món bát bửu ăn chơi của BH.
- Mì xào
- Bánh cuốn, chả Quế + chả lụa
- Bánh cuốn nhân
- Salade trộn đủ thứ
- Món Chay của Hiền Vy
- Vịt, heo quay
- Bò kho & bánh mì
- 1 khay gỏi tôm thịt
- 1 khay hủ tiếu xào tôm thịt

Tráng miệng :

- 1 khay to chè đậu
- 1 hộp bánh cake không chữ
- 1 hộp bánh cake có chữ lưu niệm
- Thạch trái cây của Hương Xuân, mang từ San José đến.
- 2 thuyền trái cây của Blulai
- 1 hộp mixed fruít: dứa, cherry, cantalup, honeydew, nho
- 1 hộp bánh choux a la crème
- 1 hộp bánh quai vạc
- 1 hộp bánh pineapple tart
- 1 hộp bánh fruit tart (chị Thanh Mỹ)

Nước uống :

- Nước ngọt đủ loại
- Sparkling cider
- Bia đủ loại
- Rượu wine, champagne, rum, nhiều loại lắm, mười mấy chai đủ loại trên bàn rượu.

Ôi chao, chụp ảnh thì bao giờ cũng nhiều ngang với đám cưới. Có lần, LN nhìn thấy chủ nhà Nhân Sâm chụp tới 7, 8 cái máy khác nhau của khách nhờ chụp nữa. BH thì cứ kêu cười mãi mỏi cả miệng.

Có một câu nói của chủ nhà Nhân Sâm, kêu gọi mọi người ra chụp ảnh kẻo tối, nhưng Nhân sâm nói nhanh quá, Vũ Hoài Mỹ nhắc lại, khiến mọi người cười quá xá, cười không dứt. Nhân sâm nói to lắm:
- Yêu cầu mọi người mau mau ra làm một cái, kẻo tối rồi.
Và mọi người đã ra nơi thảm cỏ sau nhà, nơi gần hồ cá, và dĩ nhiên không chỉ chụp 1 cái, mà đã làm rất nhiều cái...

Một điều ngạc nhiên là Hương Xuân cũng như nhóm Gia Long đã đưa quyển sổ lưu niệm để mỗi người có mặt nơi đây đều phải viết vào quyển sổ đó, và HX nói với LN:

- Em tuy đau nhưng đã cố gắng xuống họp bạn, và vui quá, gặp nhiều người trên Forum. HX đã gặp Sáu Lòng bằng xương bằng thịt tại nhà LN.

Sau phần gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự, rồi chụp hình, ăn uống, thì đến mục văn nghệ.

Ban nhạc gồm có Nguyễn Thiện Doãn, một lead guitarist có hạng (lần này lại thiếu tay guitar Sáu Lòng). "Mười ngón tay vàng pianist" Hoàng Tiến Long thủ Organ.

Mở đầu chương tình là chị Thanh Mỹ, là em ruột ca sĩ Thanh Thuý. Chị Mỹ có giọng hát, làm người nghe nhớ đến giọng hát liêu trai Thanh Thuý năm nào. Chị trình bày bài "Phiến Đá Sầu" của (bỗng dưng quên tên tác giả)... Diệu Hương.

Sau đó là Yên Sơn, ca vọng cổ. Anh ca bài "Sợ Vợ", thật khôi hài, dí dỏm... "Tôi sợ vợ tôi, tôi không sợ người...".

Tiếp theo là Hoàng Tiến Long trình bày bản "Ru Em" do anh sáng tác năm 1998 và sau là bài "Mộng Dưới Hoa", thơ Đinh Hùng, nhạc Phạm Đình Chương. Chủ nhà Nhân Sâm, hát bài ba bài của anh sáng tác.
Nguyễn Thiện Doãn hát hai bài do anh sáng tác.
Thạch Thảo Quế Hương hát dân ca 3 miền...
Trần Văn Lương ca bài "Adieu Paris", lời Pháp ngữ! do anh sáng tác nhạc và lời.
Và các bạn cứ nối tiếp chương trình "cùng hát nhau nghe":
Kim Bê
Hiền Vy
Thiên Thư
Kim
Hoàng Việt Khanh và các bạn
Anh Thành, anh Hưng kể chuyện vui
Anh Blulai có sẵn bài hát trong tuí nhưng mắc cỡ nên lỡ dịp trổ tài.

Trong lúc mọi người yêu cầu Thiên Thư lên hát, thì vì không thuộc lời, TT đã phải đi tìm bài nào mình thuộc. Nhưng TT ơi, LN chờ mỏi cả cổ, TT vẫn chưa tìm ra, nên 10 giờ rưỡi rồi, LN phải ra về, vì bà LN đã bắt các cháu nhỏ thức quá khuya. Lần sau TT ca bù vậy.

Trong lúc LN ra về, thì phái đoàn ở Canada khoảng 4 người đã đến trễ, các bạn vào để tiếp nối chương trình.

LN đã đưa tụi nhóc về nhà, và đưa XH về nhà LN để ngủ lấy sức mai dậy đi về San José cũng với xe đò Hoàng. Chúc em gái HX về nhà bình an.

Dấu Yêu ơi,
....

Dạo này LN trí óc để mãi tận đâu đâu, nên tường thuật chuyện Hè Vàng Hội Ngộ tại Nhân Sâm Trang, mà quên trước, quên sau. Bây giờ LN xin bổ túc nhé.

Để dễ dàng biết tên chào hỏi nhau, mỗi người được đeo bản tên (name tag) trước áo. Đây là buổi hội họp mở rộng tình bạn văn nghệ mà nhiều bạn bè chưa hề biết mặt nhau hay chưa gặp nhau trước đó.

Ngoài ra, ban tổ chức cho mục superlotto như giải "xổ số kiến thiết QG giúp đồng bào ta mua sắm cửa nhà giàu sang mấy hồi" của nghệ sĩ Trần Văn Trạch năm xưa... Nhắc đến xổ số, LN lại nhớ đến Sài Gòn, mỗi thứ ba có giọng hát trầm ấm của nghệ sĩ Trần Văn Trạch, tức anh 3 Trạch năm nào. Rất tiếc LN không nhớ hết lời bài hát.

Rất nhiều người trúng số. Món quà có khi là CD nhạc của Nguyễn Thiện Doãn, của Hoàng Thy, có khi là tuyển tập thơ của Hạ Ái Khanh, có khi là cục xà bông, và có cả thuốc nhức đầu nếu bị âm nhạc đày đọa lổ nhỉ và thuốc chống đau bao tử nếu lỡ có bội thực... Có người trúng cái máy ảnh. Có người trúng một hộp kẹo thơm miệng Listerine và LN không nhớ ai đã trúng 4 cục pin cho cái flash light khi "đêm nay ai đưa em về" khi đèn khuya không tỏ và LN không nhớ ai trúng tượng đôi tháp cao WTC gợi nhớ kỹ niệm của New York trong dĩ vãng.

Từ xưa đến giờ, trong biết bao cuộc xổ số, LN chả bao giờ trúng số, mà chỉ trúng gió mà thôi. Nghĩa là những người bên cạnh trúng, rồi họ đi lãnh thì tạt gió sang bên mình mà thôi. Lần đầu tiên ở nhà Hồng Sâm, LN đã trúng cái pocket calculator... Ý hẳn, Hồng Sâm muốn nhắn nhủ LN, hãy dùng cái calculator đó, để tính xem mỗi tháng xoa mạt chược được (+) thua (-) hay nếu có ghé casinó Las Vegas kéo slot machine tính hơn thua, lời lỗ bao nhiêu chăng ? Kim Bê thì trúng 1 bộ cắt, dũa móng tay cho nàng tha hồ làm đẹp đôi tay búp măng.

Sau khi chị LN về, còn nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn nữa và buổi họp mặt đã kết thúc lúc 12 giờ đêm với bài "Mộng Dưới Hoa" do anh Hoàng Tiến Long trình bày.", HVLN.

VHla tiếp hơi:
"Mười ngón tay vàng" Hoàng Tiến Long của trường QG Âm Nhạc trước 1959, của phòng trà Queen Bee trong khu passage Eden năm xưa, Hoàng Tiến Long, một key pianist trong ban Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng với bài tình ca lãng mạn "Ngàn Thu Áo Tím", một Hoàng Tiến Long sẽ phổ thơ Hồng Vũ Lan Nhi qua 3 bài tình ca trứ tác "Ru em vào mộng", "Như đã dấu yêu" và "Chờ em đêm nay",... sẽ vô cùng tuyệt vời... VH nhìn những khuôn mặt bạn bè dù lạ hay quen, dù xa hay gần, gần là nam Cali, xa như bắc Cali, Michigan, Texas, Illinois, Georgia, Pennsylvania, Vỉginia, Maryland, Canada,... Trong không khi ấm cúng của tình bạn xa gần, thế giới bạn hữu trở nên gần gũi nhau hơn.

Việt Hải nối dài bài report của chị HVLN để cám ơn anh chị chủ nhà Trần Quốc Sỹ tức nhà thơ Nhân Sâm và chị Hồng Sâm, cám ơn ban nhạc "cây nhà lá vườn" Nguyễn Thiện Doãn va anh Hoàng Tiến Long giúp vui văn nghệ suốt buổi, cũng như cám ơn chị HVLN cho mượn bản report của chị đi đường tắt... Cám ơn các bạn xa gần đem tình bạn đến cho đời sống hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn vậy. Hẹn tái ngộ dịp khác.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả