Trần Vũ Liên Tâm
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ba Kính

Thế là đã 10 năm rồi cha con ta không gặp nhau ba nhì? Nay con mạo muội viết thư này gởi đến ba.

Ba ơi, dạo này ba vẫn khỏe chứ ba? Ba đang ở đâu vậy? Và ba đang làm gì? Con hồi tưởng từ ngày con mới 3,4 tuổi con đã không còn cảm nhận được tình cha là gì nữa. Hằng đêm hoặc những lúc rãnh rỗi con vẫn thích mơ và tưởng tượng về Ba , một người cha cao quý , và con hằng ước ao sẽ gặp lại ba ở một nơi nào đó. Mặc dù không sống gần ba nhưng trong thâm tâm con, ba vẫn là một người mà con hằng yêu quý nhất. Nhiều khi nhìn xung quanh thấy bạn bè có đầy đủ ba mẹ, ba họ đã lo lắng, chăm sóc cho họ, con lại mơ ước nếu như con có ba và được một nữa tình thương đó thì hạnh phúc biết bao. Con hy vọng một ngày nào đó ba con ta sẽ được sống với nhau vui vẻ và hạnh phúc. Ba ơi, con gái ba bây giờ đã lớn nhiều, con đứng tới tai mẹ rồi đó. Con vẫn yêu quý và hãnh diện rằng con là con của ba mẹ. Bây giờ con sống trong tính thương của cậu, mẹ, ngoại, và còn mấy cô, chú bạn của mẹ với cậu, con không thiếu gì, chỉ thiếu một thứ.... đó là tình cha! Con hy vọng rằng ba sẽ nhận được lá thư này, cho dù ở một nơi xa xôi nào đó và Ba sẽ hồi âm ch con chứ?

Con gái của Ba,
Ngày Hìền Phụ, 1995


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả