Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CÁI CHẾT CỦA NHÀ VĂN X(phần 1)

CÁI CHẾT CỦA NHÀ VĂN X
Tin nhà văn X chết mà không rõ nguyên nhân dù ông ta còn đang khoẻ mạnh và ở độ tuổi sung mãn nhất làm chấn động dư luận. Nhà văn X đang rất nổi tiếng và sách của ông luôn thuộc hàng bestseller. Ông vừa mới ly dị với bà vợ hơi lớn tuổi của ông và mới cưới lại một cô độc giả say mê cuồng nhiệt truyện của ông mới 19 tuổi. Theo tường thuật của cảnh sát thì nhà văn X chết vì bị đột tử nhưng theo các bác sĩ pháp y thì không biết vì sao ông chết vì không có một dấu hiệu gì về bệnh hay stroke, heart attack hay bất cứ nguyên nhân nào khác. Điểm đặc biệt là nhiều người lập tức nhận ra sự trùng hợp rất lạ lùng là cách đây 10 năm nhà văn X có viết một cuốn tiểu thuyết hình sự nói về một thám tử đồng thời là cảnh sát đã đơn độc một mình tìm hiểu nguyên nhân cái chết của một nhà văn nổi tiếng. Ông này cũng chết một cách bí ẩn khi còn đang khỏe mạnh. Người ta tự hỏi không biết là tác gỉa đã biết trước về cái chết của mình từ 10 năm trước
(còn tiếp)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả