Thi Hứng Trời Nam

Thơ Thiên Tâm Làm Tại LOS ANGELES

(Thơ sáng tác nhân trong chuyến du nam Cali, ghé nhà VHla)
VHla xin cám ơn anh chị bác sĩ Đặng Phương Trạch, tức nhà thơ Thiên Tâm từ San José ghé thăm trong chuyến đi đầy tình nghiã thân vui thân hữu của thâm tình Petrus Ký và tình thi văn giữa nam-bắc Cali.
Vì nhiều thi văn hữu vẫn thường tranh luận về loại khó nuốt Sugarpoems và thể Thất Ngôn Bát Cú, như cụ thi danh bá chủ Giáo Bắt Bướm SJ rất nghiêm khắc trong cung cách làm Đường Thi. Trong lúc trò chuyện vui vẽ với nhà thơ Thiên Tâm, anh bổng xuất khẩu thành thơ tíc tắc nặn ra 3 bài ghi trên notes. Tưởng cũng nên biết anh Thiên Tâm trong nhóm thơ của cụ thi nhân lão thành Hà Thượng Nhân và thi nhân thi phiếm luận Hoàng Ngọc Vặn
***

(Sau đây VHla xin trích nguyên văn hand-notes của nhà thơ Thiên Tâm)

THẤT NGÔN BÁT CÚ, ÔI ĐƯỜNG LUẬT
(Đặc biệt gởi các thi hữu nam Cali, riêng tặng Nhân Sâm, Ngọc Anh, và nhiều bạn khác trong nhóm Đường Thi và 7 Ngôn 8 Cú...)

Bài I: "7 Ngôn 8 Cú, Ôi Đường Luật"

Thất ngôn bát cú cũng là thơ
Đường luật bày chi, mệt ngất ngơ !
Bất luận phân minh cần vững chãi
Khai thừa chuyễn hợp chớ lơ mơ
Trùng vần trùng chữ ra non nớt
Sai đối sai niêm hóa vất vơ
Cái rọ nhốt voi đầy rắc rối
Bao nhiêu bẫy sập có ai ngờ !

Bài II: (Câu cuối bài I nối tiếp)

Bao nhiêu bẫy sập có ai ngờ !
Tình ý tuôn tràn há vẩn vơ ?
Trăng nước ảo huyền hồn lạc mộng
Cỏ hoa tươi thắm, dạ say mơ
Bởi nguồn nghệ thuật càng khao khát
Nếm vị văn chương luống ngẩn ngơ
Bu’t mực thanh tao từ vạn cổ
Muôn đời nhân loại mãi yêu thơ.

Bài III: (Câu cuối bài II nối tiếp)

Muôn đời nhân loại mãi yêu thơ
Thơ đẹp bốn mùa thật khó ngơ
Bằng trắc câu thần khơi cõi mộng
Tình tang cung thánh vọng trời mơ
Rỏ ràng niêm luật chừng khe khắt
Hoàn chỉnh công trình chẳng bá vơ
“Thi bá“ (*) giơ tay xin đánh khẽ
Đừng cho “thi hứng” (**) tắt không ngờ !

Thiên Tâm
18-06-2004

Chú thích:
(*): trùng 2 chữ “bá“
(**): trùng 2 chữ “thi”


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả