Nó khóc. Dỗ dành xin tạ lỗi Nghĩa bạn bè rồi cũng bỏ qua.
Giận mình hơn
Hôm bữa cũng vì xem bói
Ngỡ bạn bè tha thứ hôm xưa
Cắc cớ chi mượn bàn tay - tròn xoe mắt ngại , quây lưng chối từ ...
Cành táo chứng,
Cây hồng minh
Lệ ngọc
lăn cùng năm tháng
những trăn trở
Vì sao người ... nắm tay ngà ?
Vì sao người ... van nài nụ hôn. Lạ!
Vẫn từ chối – nước mắt lại chan hòa
Sợ Mẹ biết
Thúc thít dưới tàn Chanh – xanh lá
Người ta đi để lại triũ cành
Nước mắt và nước mắt … quẩn quanh – quanh quẩn - người ta biết cùng !?
Chiều xưa khóc ngất - tiễn - dỗ dành
Chiều nay tiếng khóc một mình mong manh
Chiều mai nó khóc - muối chanh sẵn chờ ?
Dẫu dỗ dành, dẫu mong manh
Dẫu chanh có sẵn, sao xanh nụ cười ?
Nó giận mình lắm, ai ơi ...
Xui chi ! bàn tay nắm vội
Tội tình hôm nay
Ngày mai cũng một bàn tay - có còn vội nắm có đòi chiếc hôn ?! ...
(Nó giận mình lắm biết hôn
làm sao biện bạch tay trong tay người ...!)
June 27th, 2004 ==========@===============
11 năm sau đọc lại nghe đau nghẹn lòng, bây giờ người đã về với hư không. Riêng tôi đứng lại...tiếc thương đỏ tròng ... 10:11 PM 2/17/2015 nhầm ngày 29 Tết ... giao thừa đầu tiên xa người ...