tiếc ....nhớ !!!

(gởi Ti Nhè)
Ti Nhe ơi...

chiều nay nước mắt vắn dài
khóc đưa cu Tí về ngoài chân mây

tàn cuộc rồi đây
xa nhau từ đây
trăm năm trong cõi người ta ấy (!)
có còn gặp lại nữa....ai hay ?

nhớ thuở xa xưa Tí hay nhè
bên Down , Tí quậy, tuyệt đường mê
đói no góp sức xây nhà Việt
nghèo khó, vắng hoe cũng chẳng nề
văn tài xuất chúng...
thi phú đa năng...
thuyết phục vạn người say mến mộ.

văn chương uyên bác từ Kim, Cổ
học giả thâm nho khảo cứu tường
vung bút tay ngà như phượng múa
hoa nhường , nguyệt thẹn...cả trời đất cũng ghen tương.
ô hô trong buổi nhiễu nhương
đường tên mũi đạn đoạn trường buồn thay.

ngẫm nghĩ biết chân mây rộng chỗ
con phố rùm nhiều chốn dung thân
tiếc không gặp bạn xa gần
buồn vui một bóng tần ngần...
biết tỏ cùng ai...

hôm nay ngồi nhậu lai rai ...
nhớ người bạn thuở cơ hàn áo thô
một vầng trăng vừa khuất
tiếng chim hót vừa ngưng...
sầu riêng một cõi rưng rưng
tiễn người một đoạn nghe chừng đau ta.

mỗi ngày dường như mất mát một chút , một nụ cười vừa rụng khỏi đôi môi, thêm một người bạn đã bỏ vườn chơi ...rồi đây còn gì ...mất sạch sành sanh ....
ta buồn vì thiếu bạn
rượu buồn vì vắng ta
trời tháng mưa mà hạn hán
nắng cháy thiên đàng tan
say rồi đời ...ôi ...mênh mang...mênh mang ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả